Thích làm người nghèo!

Xã hội
Hai Phiếm có lẽ già rồi nên nói năng lẩm cẩm bởi ai chả muốn giàu sang chứ làm gì có ai thích thành người nghèo. Nghĩ tôi nhìn ông bạn già:

Hai Phiếm có lẽ già rồi nên nói năng lẩm cẩm bởi ai chả muốn giàu sang chứ làm gì có ai thích thành người nghèo. Nghĩ tôi nhìn ông bạn già:

- Bác rõ thật là...!

- Thật là dốt chứ gì! Vậy sao có chuyện trong dư luận là những người nghèo được mua những căn hộ giá thấp...

- Không phải là dư luận - Nghĩ tôi cắt lời - mà là chính sách của Nhà nước quan tâm đến người nghèo...

- Người ta chưa nói xong đa chen vào! Mất lịch sự.

- Hai Phiếm dỗi.

- Thì tôi nghe đây!

- Thu nhập thấp là nghèo nên không có tiền mua chung cư cao cấp và Nhà nước đa quan tâm nhưng sao có người nghèo đa rao bán căn hộ bốc thăm mua được gấp hai, ba lần giá gốc? Nghe nói có cả đại gia đi xe ôtô bóng lộn lượn lờ tìm mua nhà trong chung cư thu nhập thấp. Thế có phải là đại gia cũng thích làm người nghèo không?

- Đại gia cậy có tiền muốn làm quả buôn kiếm chênh lệch, hiểu chửa?

- Và người mua nhà qua tay đại gia với giá cao thì không nghèo nhưng lại chịu tiếng nghèo khi ở trong căn hộ dành cho người nghèo? Thích nghèo nên mới thế chứ!

Nghĩ tôi biết mình mắc lỡm ông bạn già bèn lảng chuyện nhà:

- Cứ gì chuyện nhà hộ thu nhập thấp bán trao tay. Có cán bộ xã không nghèo vẫn nhận tiền hỗ trợ Tết từ Chính phủ cho người nghèo. Rồi có gia đinh xây nhà kiên cố không gặp thiệt hại gì trong bão lũ thiên tai vẫn nhận tiền cứu trợ. “Thích nghèo” chẳng qua vì tham, mất hết lòng tự trọng.

- Nhưng sao có người tham được...?

- Vì có thể có các ông bà nào đấy chứng nhận người không nghèo thành nghèo.

- Nghĩa là bước triển khai chủ trương đúng xuống thực tế vẫn bị tác động làm cho sai lệch vì cấp dưới tắc trách hay cố ý?

- Đúng một phần!

-?

- Có người không nghèo, thậm chí là giàu nhưng thích thành người nghèo là vì đúng là họ nghèo... danh dự, lương tâm và lòng tự trọng!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn