Thời nay, những cuộc hôn nhân xuyên biên giới là điều bình thường nếu trong đó có tình yêu. Thế nhưng chuyện nhiều cô gái Việt xếp hàng chờ mấy ông người nước ngoài đến xem mặt, kiểm tra và chọn lựa để lấy làm vợ đang là nỗi bức xúc của toàn xã hội. Đấy không còn là chuyện hôn nhân mà là chuyện mua bán con người, xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc.
Các cô gái chờ “dự tuyển” lấy chồng Hàn Quốc. |
Điểm lại một số vụ “tuyển” vợ
Vụ "xem mặt chọn cô dâu" của mấy khách Hàn Quốc ngay tại khuôn viên sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bị các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) - Công an TP.HCM hôm 15/3 gần đây phát hiện là vụ đầu tiên trong năm 2010 song không phải là vụ duy nhất. Năm trước, (2009) chỉ riêng quận 8 (TP.HCM) đã có ít nhất 4 vụ môi giới hôn nhân trái phép cho người Hàn Quốc, trong đó đã có 2 vụ môi giới trót lọt. Đáng chú ý là vụ hôm 20/3/2009, lực lượng trinh sát thuộc Đội 5, PC14 - Công an TP.HCM đã bất ngờ ập vào số nhà 198/18 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8 bắt quả tang một vụ môi giới lấy chồng ngoại với 66 cô gái chen chúc trong căn phòng khoảng 30m2 đang chờ một số người đàn ông Hàn Quốc đến xem mặt. Chưa đầy một tháng sau, ngày 8/4, vẫn cảnh sát Đội 5 , PC 14 trên lại bắt quả tang thêm vụ môi giới hôn nhân trái phép cho người nước ngoài, tạm giữ gần 30 đối tượng, gồm 23 cô gái trẻ "dự tuyển vợ" và một số người có liên quan tại căn nhà số 89 Dã Tượng, phường 9, quận 8.
Năm 2008 báo chí còn đồng loạt đưa tin 106 cô gái trẻ tuổi đang chờ xếp hàng để 4 chú rể Hàn Quốc "chấm điểm" tại căn nhà 2 tầng trên đường Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, TP.HCM, thì bị cảnh sát ập vào. Người đứng ra tổ chức buổi coi mắt - Vòng Cam Liên từng bị công an xử lý về hành vi tương tự hồi tháng 7 . Ấy là hôm 17/7/2008 khi cảnh sát bất ngờ kiểm tra khách sạn Diệu Uyên, quận Gò Vấp, TP.HCM, đã phát hiện 120 cô gái trẻ đẹp, đang xếp hàng chờ "trình diễn" cho 4 người đàn ông Hàn Quốc "chấm điểm" để tuyển vợ.
Thiết nghĩ khỏi cần liệt kê thêm cho đau lòng bạn đọc khi những cô gái của chúng ta vì nhiều lý khác nhau tự biến thành hàng hóa dưới nhãn mác hôn nhân ngỡ tìm được hạnh phúc trong những chợ người hiện đại không khác chuyện buôn nô lệ ngày xưa. Vì thất nghiệp, vì đói nghèo, vì báo hiếu cha mẹ đỡ gánh nặng gia đình nên nhiều cô "cũng liều nhắm mắt đưa chân" với hy vọng mong manh nằm tít ở xứ người nếu có được chồng ngoại quả là đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Tuy nhiên, đáng lên án hơn cả là những kẻ mất hết nhân tính mở "lò" tuyển vợ biết là phạm tội "môi giới hôn nhân trái phép" nhưng vì tiền vẫn liều lĩnh đến trâng tráo. Không lẽ tương lai, số phận của nhiều cô gái lại phụ thuộc vào canh bạc may rủi.
Các cô gái chờ “dự tuyển” lấy chồng Hàn Quốc. |
Lò đào tạo cô dâu Hàn
Theo điều tra riêng của PV Sức khỏe&Đời sống, các cô gái tìm chồng Hàn thường ở độ tuổi 18-25 từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được môi giới, dụ dỗ lên TP.HCM đưa vào các "lò" để sau đó "thi tuyển". Với những chân rết chằng chịt, những kẻ môi giới mò xuống các vùng nông thôn miền Tây nghèo khó dụ dỗ và tìm kiếm các cô gái trẻ có giấc mơ xuất ngoại để "đổi đời" để thu gom mỗi đợt cả chục cô đem về "đào tạo" tại các địa điểm rải rác trong TP. HCM, đặc biệt là vùng ven đô. Những kẻ đứng ra tổ chức các buổi "thi tuyển" nếu có cô nào được "tuyển" làm vợ sẽ được trả khoảng 3.000 - 4.000USD/cô gái. Phận gái nghèo nếu "trúng tuyển" sẽ được trả 5-3 triệu VND cho gia đình. Nếu không được tuyển thì các cô gái trở lại các "lò" để chờ cuộc thi tuyển sau. Mầm họa nằm ở đây vì hàng chục, có khi lên tới con số trăm các cô chờ lấy chồng Hàn nhưng chỉ có vài cô "toại nguyện", số chờ cuộc tuyển sau cộng với những cô mới bổ sung sẽ làm các cô... mãi chờ! Đã nghèo phải lên thành phố hy vọng tìm chồng ngoại nhưng không phải cứ định tìm là thấy trong khi chi phí ăn ở, trả công "luyện" đi đứng nói cười, học ngôn ngữ, cách nấu ăn món Hàn Quốc tại các lò thành món nợ nặng thì từ đó đến các các tệ nạn xã hội để mong có tiền trả nợ cho ước mơ lấy chồng Hàn bị đổ vỡ chỉ còn là gang tấc!
Không chỉ ở TP.HCM, bên nước bạn Campuchia cũng có chuyện tương tự đến nỗi gần đây nhất, Chính phủ Campuchia phải tạm thời cấm phụ nữ nước này kết hôn với nam giới Hàn Quốc, sau khi khoảng 20 phụ nữ bị những người môi giới bán. Đây là lần thứ hai Campuchia phải sử dụng biện pháp này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho biết, lệnh cấm có hiệu lực từ đầu tháng này (4/2010) và sẽ tiếp tục cho đến khi Chính phủ đảm bảo rằng những người đàn ông Hàn Quốc đến với phụ nữ Campuchia chứng minh được họ còn độc thân và không có tiền án.
Phóng sự của Lê Trí