Tại phố Hàng Mã, Hà Nội, vào dịp trung thu năm nay, các loại đồ chơi được sản xuất từ trong nước, đặc biệt là đồ chơi truyền thống được bày bán khá nhiều. Ấy thế nhưng dù bày bán nhiều, mẫu mã bắt mắt nhưng chưa thể có sức hút các khách hàng nhí. Các bé thường quan tâm, thích chọn các loại đồ chơi có sức hấp dẫn như: gậy như ý, súng bắn bong bóng, vương miện cài tóc, đèn nhạc... có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Sự khác biệt nhất tại phố Hàng Mã năm nay so với nhiều năm trước là đâu đâu cũng bắt gặp các loại đồ chơi truyền thống, gắn liền với Tết Trung thu cho trẻ em.
Những loại đồ chơi trong nước như: mặt nạ giấy, đầu lân, trống cơm, đèn ông sao đều được làm thủ công một cách tỷ mỉ, tinh xảo và đầy màu sắc được chất đống tại Hàng Mã.
Giá của mỗi món đồ chơi này không quá cao, giao động từ 30 ngàn đồng trở lên.
Hay như đèn kéo quân, đèn lồng cũng chỉ dừng ở mức từ 80 - 150 ngàn đồng/chiếc.
Và những chiếc đèn lồng biển đảo, đèn ông sao giấy được một vài công ty thiết kế tung ra thị trường 2 năm nay cũng được bày biện khá nhiều.
Tuy nhiên, dù chiếm đến 70% lượng đồ chơi bày bán tại Hàng Mã nhưng các loại đồ chơi trong nước, đồ chơi truyền thống vẫn không có sức hút. Người dân, các bậc cha mẹ, trẻ nhỏ vẫn thích mua các loại đồ chơi được nhập từ Trung Quốc với mẫu mã bắt mắt và gọn nhẹ hơn.
Giữa rừng đồ chơi truyền thống nhưng người phụ nữ trẻ này vẫn quan tâm đến một chiếc đèn kèm nhạc hình minions với giá 50 ngàn đồng.
Hay đơn giản là những chiếc kẹp tóc, bờm công chúa với giá chỉ từ 15-20 ngàn đồng.
Trao đổi với chúng tôi, chị Thu Hoài (Thành Công - Hà Nội) cho biết: "Hướng dẫn con mình mua các loại đồ chơi như: đèn ông sao, trống cơm, đèn kéo quân, trống bỏi... nhưng cháu lại không chịu vì ở lớp cháu thấy bạn bè cũng được mẹ mua cho vương miện công chúa nên cứ đòi nằng nặc".
Giữa rừng đồ chơi truyền thống trẻ lại tỏ ra thờ ơ, trong khi đó số ít đồ chơi nhập ngoại thì trẻ lại tỏ ra hào hứng, thích thú.
Súng phun bong bóng là mặt hàng được nhập từ Trung Quốc nhiều năm nay và chưa bao giờ hết sức hút với trẻ nhỏ.
Những chiếc vương miện bằng nhựa, giấy nilon cũng khiến trẻ em mê tít và quên ngay những mặt hàng truyền thống.
Rẻ tiền, bắt mắt, độc đáo khiến trẻ không khỏi xuýt xoa và mặc kệ những lời khuyên nhủ của các bậc cha mẹ muốn hướng con nên chơi các loại đồ chơi truyền thống.
Một bậc phụ huynh từng chia sẻ với chúng tôi: "Khi tôi hướng dẫn cháu nên chơi những đồ chơi truyền thống thì cháu ăn vạ, khóc lóc vì cho rằng những loại đồ chơi này không đẹp, không hấp dẫn, thế nên buộc mình phải chiều lòng con trẻ".
Bà Vân - một tiểu thương tại Hàng Mã ngậm ngùi: "Chúng tôi muốn mang đến cho trẻ nhỏ thành phố những nét đặc trưng của Trung thu nước ta bằng các loại đồ chơi truyền thống, bằng chứng là các gian hàng đều bày bán rất nhiều. Thế nhưng không hiểu sao trẻ nhỏ cứ thích những loại đồ chơi nhỏ nhỏ, xinh xắn được nhập từ Trung Quốc".