- Sắp đến mùa thi đại học rồi, không chuẩn bị từ bây giờ là gay! - Nghĩ tôi bỗng nhớ đến và thương các sĩ tử .
- Nhưng có nên “chuẩn bị ” bằng cách thi thử khi mà các lò luyện thi đang phát huy hết công suất dịch vụ này với lệ phí cho 3 môn thi thường dao động trong khoảng từ 120.000đ - 150.000đ (40.000đ - 50.000đ/1 môn thi)?
- Thi thử để hiểu trình độ mình trước khi thi thật là tốt chứ sao! Kết quả của kỳ thi thử có thể là một “kênh” thông tin để thí sinh chọn trường học, ngành học phù hợp với khả năng, sở trường của bản thân.
- Tất nhiên nếu thực chất và dịch vụ thi thử không chạy theo lợi nhuận một cách quá quắt!
- Bác lại nghi ngờ vì lò luyện thi cũng là các thầy.
- Nhưng là các thầy đi làm thêm để cải thiện kinh tế . Chất lượng đề thi không bảo đảm, nội dung đề thi không hợp lý có thể gây ra tâm lý bất ổn, hoang mang, lo lắng đối với các thí sinh. Bằng chứng là có cháu thi chỗ này thì được 21 điểm/3 môn, chỗ khác lại chỉ có 14 điểm!
- Thế không ai quản lý các dịch vụ thi thử à ?
- Hình như được thả nổi có lẽ vì các thầy luyện thi toàn người đáng kính! Mà ăn nhằm gì hơn trăm ngàn đồng cho dị ch vụ thi thử .
- Không ăn nhằm gì nhưng với người tổ chức dịch vụ thì không nhỏ đâu. Còn các cháu đâu chỉ thi 1 lần. Càng không tự tin vào mình càng thích thi thử nhiều lần để hy vọ ng. Xem ra thi thử nở rộ có vẻ lợi bất cập hại.
- Hình như thế ...
- Ngành giáo dục đào tạo liệu có biết không?
- Biết thì có thể biết dưng mà ...
- Dưng mà sao?
- Thi thì thử nhưng tiền thì thật!
Và rồi Hai Phiếm ngẫm nghĩ và ngán ngẩm nhại Kiều:
- Trăm năm trong cõi người ta Đến thi cũng thử chẳng qua vì ... gì !?
CẢ NGHĨ