Trong khi đó, một số cuộc thi khác, giám khảo lại nhận xét một đằng, cho điểm một nẻo. Có những phần thi được ca tụng hết lời, nhưng điểm lại dưới đáy, nhưng có lúc chê tơi tả, điểm lại cho cao ngất ngưởng với lời giải thích: “Vì tôi thích bạn!”. Hóa ra, nhiều người tự biến các chương trình truyền hình thực tế thành nơi thể hiện cái tôi và tâng bốc lẫn nhau!
Khi được hỏi chấm theo tiêu chí nào, một vị giám khảo từng trả lời: “Tôi được thuê để chấm một cách cảm tính chứ không phải lý tính!”.
Trong Bước nhảy hoàn vũ, đạo diễn Lê Hoàng luôn luôn một kiểu, chấm điểm thật đắt nhưng không phải khi nào cũng thuyết phục người xem. Có những lúc, phần trình diễn không đến nỗi tệ nhưng ông mạnh tay cho điểm 6, khiến khán giả và nghệ sĩ nổi đóa.
Ngược lại, nữ hoàng dancesport Khánh Thy có lúc đột nhiên tặng ca sĩ Siu Black một điểm số tuyệt đối, dù nữ ca sĩ Tây Nguyên này ở phong độ không tốt. Lý do, Khánh Thi rơi nước mắt trước tai nạn của con trai nữ ca sĩ. Có giám khảo, vì ngại động chạm hoặc để lấy lòng, lại nhận xét nhạt như nước ốc, không liên quan gì chuyện thi thố và không khó để đoán trước vị này sẽ chấm điểm ra sao.
![]() Giám khảo Lê Hoàng, luôn “một mình, một kiểu”. |
Nhiều thí sinh phàn nàn, để thực hiện ý tưởng của mình, họ đã đề xuất với BTC để được bố trí thêm những yếu tố bổ trợ, chẳng hạn vũ đoàn, nhạc công… và bị từ chối. Nhưng rồi đến hôm thi, họ bổ chửng khi đối thủ của mình lại được BTC ưu ái cho hàng loạt bối cảnh cầu kì cũng như thoải mái thêm thắt các phương tiện yểm trợ. Không ít người chỉ biết méo mặt và nghĩ mình là “con ghẻ” của BTC. Hoặc có thí sinh đến phút chót bị BTC đề nghị chỉnh sửa kịch bản thi thố hoặc thay đổi tiết mục khiến họ mất tinh thần, không kịp thích nghi.
Không hiểu công nghệ viễn thông của Việt Nam phát triển ở mức nào, nhưng bất kì cuộc chơi nào cũng thấy có những khiếu nại về lỗi nhắn tin tổng đài. Chẳng hạn Vietnam Idol khiến nhiều người “nổi cơn điên” vì bình chọn cho thí sinh này, tin nhắn lại bay sang cho thí sinh khác. Chưa kể, nhiều người nghi ngờ có những thí sinh đã “chết oan” vì tổng đài chơi xỏ, cứ bình chọn cho thí sinh A thì nghẽn mạng, nhưng nhắn thử cho thí sinh B, tin nhắn cứ gửi rào rào, chả thấy lỗi đâu.
![]() Các nghệ sĩ trong chương trình Hợp ca tranh tài. |
Mới đây nhất, chương trình Bài hát yêu thích gây sốc bằng việc “tước đoạt” hơn 1.400 tin nhắn bình chọn cho ca sĩ Ngọc Anh với bài hát Sẽ mãi yêu anh. BTC “kết tội” những tin nhắn này xuất phát từ sim rác. Ngọc Anh choáng và phản pháo: “Tại sao BTC chỉ nhắm vào một mình tôi, còn những người khác thì sao?”. Từ bất bình, chị đã tuyên bố sẽ rút khỏi sân chơi này trong tự trọng.