Thi đếm ruồi!

Xã hội
Hai Phiếm bảo: - Làm lãnh đạo cứ phải là sâu sát để nắm được tình hình một cách cụ thể, chi tiết...

Hai Phiếm bảo:

- Làm lãnh đạo cứ phải là sâu sát để nắm được tình hình một cách cụ thể, chi tiết...

- Chính xác. - Nghĩ tôi tán thưởng.

- Và trong các vị lãnh đạo từ to tới nhỏ tới nay mà tôi được gặp, được biết thì tôi phục nhất ông Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM!

- Về chuyện gì vậy?

- Tại phiên họp của HĐND thành phố, khi có đại biểu chất vấn về chuyện ô nhiễm môi trường từ bãi rác, ông Giám đốc muốn chứng minh tình hình môi trường được cải thiện đã hùng hồn trả lời rằng: "Không chỉ kiểm tra ban ngày mà chúng tôi còn kiểm tra ban đêm. Khi đi từ Phú Mỹ Hưng về bãi rác Đa Phước, tôi mở kính cửa xe thì không thấy mùi... Tôi không phủ nhận ruồi xuất phát từ bãi rác Đa Phước nhưng đã được giải quyết. Khi tôi đi kiểm tra, chỉ còn... 2 con ruồi".

- Bịa!

- Không tin giở báo ra mà xem!

- Chà chà... Cả một bãi rác chỉ có 2 con ruồi trong khi nhà tôi hoặc nhà ông cũng có thể có hơn thế! Nhưng ông đi kiểm tra là đi bằng ô tô hay đi bộ?

- Dốt ơi là dốt! Giám đốc sở đến cơ sở phải đi bằng ô tô chứ ai đi bộ hoặc đi xe ôm như tôi với bác!

- Thế thì 2 con ruồi là quá nhiều vì ruồi làm sao dám vo ve bên ô tô. Tôi nghi con số thống kê này quá!

- Đấy là cụ thể chứng tỏ sự sâu sát!

- Xem ra nên tổ chức cuộc thi đếm ruồi chắc đông vui lắm, biết đâu có thêm kinh phí để khắc phục ô nhiễm môi trường!           
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn