- Bác ơi, liệu cuộc thi Hoa hậu thế giới...
- Già rồi còn quan tâm đến thi hoa hậu làm chi?
- Vì đó không chỉ là cuộc thi cái đẹp hình thức và tâm hồn của các cô gái mà trong đó tôi còn muốn tìm thấy cả cái đẹp trong ban tổ chức, trong khán giả, trong các nhà tài trợ...
- Thế thì... Hãy đợi đấy! Cách đây nửa năm, dư luận cả nước xôn xao trước việc ông Hoàng Kiều - Chủ tịch HĐQT Công ty RAAS gửi công văn đến UBND tỉnh Khánh Hoà về việc chuyển địa điểm chung kết Hoa hậu thế giới (HHTG) 2010 từ Nha Trang về Tiền Giang. Việc ấy đã không thành, cuộc thi HHTG 2010 cũng không đến VN.
- Tưởng tổ chức ở Khánh Hòa tiện hơn ở Tiền Giang chứ?
- Nhưng không tiện với... ông Hoàng Kiều! Nhiều người bất ngờ khi biết được rằng ông đã là Chủ tịch HĐQT Cty CP du lịch Tiền Giang. Thông tin cũng cho biết rằng, vào tháng 3/2009, phần vốn của Nhà nước còn lại trong Cty CPDLTG chiếm 30% tổng số cổ phần trong DN (210.000 cổ phần, tương đương 2,1 tỷ đồng) đã được ông Hoàng Kiều mua hết với giá 36.000 đồng/cổ phần, tổng cộng 7,56 tỷ đồng. Cùng với số cổ phần đã mua gom trước đó, ông Hoàng Kiều trở thành cổ đông lớn nhất và trở thành Chủ tịch HĐQT Cty CPDLTG.
- Hóa ra đổi địa điểm khiến hỏng cuộc thi HHTG là vì vậy. Thảo nào tại kỳ họp lần thứ 20 HĐND tỉnh Tiền Giang, không khí phiên chất vấn trở nên nóng khi có đại biểu yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh trả lời về việc nhiều cử tri phản ánh tỉnh Tiền Giang đã bán Cty CPDLTG cho ông Hoàng Kiều với giá rẻ mạt 7,5 tỷ đồng.
- Thế mà tôi cứ tưởng ông Hoàng Kiều là một Việt kiều thiết tha với...
- Rất nhiều Việt kiều ta thiết tha với đất nước. Ai làm gì được cho dân cho nước đều đáng trân trọng cả. Thế nhưng lợi dụng cuộc thi cái đẹp để mưu chuyện cá nhân thì quả là không đẹp. Sẵn sàng vứt đi niềm tin của mọi người khi chờ đợi cái đẹp để mưu lợi thì càng đáng... không đẹp!
Hai Phiếm ngán ngẩm lắc đầu:
- Nhiều Việt kiếu tài trợ, hảo tâm phần lớn đều vì cái tâm thật của mình nhưng cũng có người mượn chuyện tài trợ, từ thiện để "vô tình" đứng bên cạnh lãnh đạo cao cấp để chụp ảnh rồi lấy cái ảnh chụp với lãnh đạo ở nước này đem sang nước khác để thêm thắt, đánh bóng tên tuổi, mưu chuyện làm ăn...