Theo chân những bác sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam 'ăn Tết' ở Bentiu

19-02-2026 12:34 | Xã hội

SKĐS - Giữa Bentiu (Nam Sudan), những bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đón Xuân nơi tuyến đầu. Không sum vầy như ở quê nhà, nhưng vẫn có phong bao lì xì đỏ thắm, cánh diều mang hình cờ Tổ quốc và những cái bắt tay trao gửi niềm tin vào hòa bình.

Sắc xuân nơi tuyến đầu gìn giữ hòa bình

Giữa Bentiu (Nam Sudan) còn nhiều bất ổn, cách Việt Nam gần 10.000 km, những ngày đầu năm mới, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) thuộc lực lượng Mũ nồi xanh Việt Nam vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Không pháo hoa, không sum họp, nhưng có phong bao lì xì đỏ thắm, những cái bắt tay ấm áp và các hoạt động sẻ chia đầy nhân văn – mang sắc Xuân Việt lan tỏa nơi tuyến đầu gìn giữ hòa bình.

Theo chân những bác sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam 'ăn Tết' ở Bentiu- Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 7 của Việt Nam trao tặng áo cho học sinh tại Bentiu. Ảnh: Văn Giang

Gửi yêu thương từ phòng bệnh

Ngay trong ngày đầu năm mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc BVDC 2.7 đã đến từng buồng bệnh thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân đang điều trị. Những phong bao lì xì đỏ thắm được trao tận tay không chỉ là nét đẹp truyền thống, mà còn gửi gắm lời chúc bình an, hồi phục và khởi đầu mới.

Hình ảnh người chỉ huy trong quân phục Mũ nồi xanh nghiêng mình bên giường bệnh, ân cần giới thiệu về Tết cổ truyền Việt Nam, trở thành khoảnh khắc xúc động nơi xa Tổ quốc.

Theo chân những bác sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam 'ăn Tết' ở Bentiu- Ảnh 2.

Trao phong bao lì xì cho bệnh nhân đang điều trị nội trú. Ảnh: Văn Giang

Song song đó, các kíp trực cấp cứu, tổ phản ứng nhanh và lực lượng bảo đảm an ninh vẫn duy trì trực chiến nghiêm túc. Trong bối cảnh an ninh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc sẵn sàng cứu chữa và ứng phó mọi tình huống thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm và uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Theo chân những bác sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam 'ăn Tết' ở Bentiu- Ảnh 3.

Ảnh: Văn Giang

Theo chân những bác sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam 'ăn Tết' ở Bentiu- Ảnh 4.

Khoảnh khắc sẻ chia ấm áp trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Văn Giang

Gieo mầm hy vọng từ những hoạt động CIMIC

Trước thềm năm mới, BVDC 2.7 tổ chức hoạt động CIMIC tại một trường tiểu học trong khu tái định cư dành cho người dân chịu ảnh hưởng bởi xung đột.

Hơn 200 phần quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, quần áo được trao tận tay học sinh và giáo viên. Cuộc thi vẽ tranh ngay tại sân trường trở thành không gian để các em gửi gắm ước mơ về mái nhà bình yên, lớp học đủ đầy và tương lai tươi sáng.

Nhiều bức tranh xuất hiện hình ảnh lá cờ Việt Nam; những cánh diều mang sắc đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Bentiu như gửi gắm khát vọng hòa bình.

Theo chân những bác sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam 'ăn Tết' ở Bentiu- Ảnh 5.

Em nhỏ vẽ lá cờ Việt Nam và dòng chữ "Vietnam" trong cuộc thi vẽ tranh tại trường tiểu học khu tái định cư. Ảnh: Văn Giang

Bên cạnh đó, lớp học thủ công hướng dẫn người dân tận dụng nguyên liệu bản địa để tạo sản phẩm phục vụ sinh kế đã để lại dấu ấn sâu sắc. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu đến niềm vui khi hoàn thành sản phẩm, hoạt động này góp phần giúp cộng đồng thêm tự tin tạo giá trị cho chính mình.

Theo chân những bác sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam 'ăn Tết' ở Bentiu- Ảnh 6.

Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam cùng người dân địa phương chuẩn bị thả diều mang hình cờ đỏ sao vàng tại Bentiu. Ảnh: Văn Giang

Chuỗi hoạt động đón Xuân của BVDC 2.7 không chỉ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam trong môi trường đa quốc gia, mà còn khắc họa hình ảnh người lính quân y thời đại mới – vững vàng chuyên môn, giàu lòng nhân ái, góp phần vun đắp hòa bình bằng những hành động thiết thực.

Theo chân những bác sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam 'ăn Tết' ở Bentiu- Ảnh 7.

Tập thể cán bộ BVDC 2.7 và người dân địa phương chụp ảnh lưu niệm sau hoạt động giao lưu đầu xuân. Ảnh: Văn Giang


Văn Giang - Tuấn Anh
Ý kiến của bạn