Đoàn công tác số 12 do Đại tá Cao Văn Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm Phó Trưởng đoàn cùng gần 200 đại biểu đã đến với các điểm đảo Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Đá Tây C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/15 cụm Phúc Nguyên trong những ngày cả dân tộc cùng hướng về dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Hành trình đến với Trường Sa không chỉ là cơ hội để các đại biểu hiểu rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là dịp để mỗi người trong số các thành viên của Đoàn công tác số 12 cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu quê hương, đất nước.


Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải Quân, Quân chủng Hải Quân - Trưởng đoàn công tác số 12 và Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng đoàn thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây C.
Cũng trên hành trình ấy, Đoàn công tác đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt trước khi thăm đảo Cô Lin. Trong giờ phút thiêng liêng tại nơi các cán bộ chiến sĩ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hi sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, Đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các liệt sĩ; dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ đến linh hồn các anh. Đồng thời, hứa sẽ một lòng quyết canh giữ chủ quyền biển đảo để Trường Sa mãi mãi bình yên.
Trong diễn văn tưởng niệm, Đại tá Phạm Minh Thiết, Chính ủy Viện Y học Hải quân ôn lại những chiến công hào hùng của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã xả thân mình bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng đoàn công tác số 12 trò chuyện, động viên chiến sĩ đang công tác tại đảo Đá Đông A.
Với Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đây là lần thứ 2 ông trở lại Trường Sa. Như có duyên, 8 năm trước ông cũng đến Trường Sa trên chuyến tàu này.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ, đến với Trường Sa là một cảm xúc xúc động đến nghẹn ngào. Có lẽ điều đó càng minh chứng rõ hơn khi tham gia lễ tưởng niệm, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã nhiều lần vội lau nước mắt... Cũng thư Thứ trưởng, nhiều thành viên của đoàn công tác số 12 không giấu được xúc động, đã có những giọt nước mắt tuôn rơi trước những hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân...
PGS.TS Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế), Phó Trưởng đoàn Công tác của Bộ Y tế trong phát biểu thay mặt đoàn công tác số 12 khi lên thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin đã thể hiện niềm xúc động, đồng cảm với những khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió để ngày đêm canh gác, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương...

PGS.TS Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế), Phó Trưởng đoàn Công tác của Bộ Y tế tặng quà các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa đang có thân nhân theo dõi sức khoẻ, điều trị ở đẩt liền.
Với PGS Hằng, sự đồng cảm với cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ở Trường Sa được hiện qua năm chữ K, trong đó chữ K thứ nhất là khó khăn. Nói đến Trường Sa là nói đến những khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, nơi nghìn trùng xa cách đất liền; Chữ K thứ hai là khắc khoải. Nói đến Trường Sa là nói đến những khắc khoải nhớ thương giữa đất liền với những con người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc; Chữ K thứ ba là kiên cường. Nói đến Trường Sa là nói đến sự kiên cường dung cảm của con người nơi đây; Chữ K thứ tư là không khuất phục. Nói đến Trường Sa là nói đến tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trước sức mạnh thiên nhiên hay kẻ thù xâm lược và chữ K thứ năm là khát vọng. Nói đến Trường Sa là nói đến khát vọng được sống trong hòa bình, khát vọng vươn lên phát triển của dân tộc Việt Nam.



Đoàn công tác tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại vùng biển Cô Lin.
Trên hải trình của tàu 561, chúng tôi được gặp gỡ trò chuyện với một cán bộ Hải quân, Đại úy Quách Văn Sơn. Trước khi về công tác tại vùng 4 Hải quân hiện nay, Đại úy Sơn là Cụm trưởng Cụm chiến đấu 1 tại Trường Sa.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ánh mắt của Đại úy Sơn lấp lánh niềm tự hào người lính Hải quân đã được gắn bó ở Trường Sa... Đại úy Sơn kể, trước khi ra Trường Sa, anh từng hình dung về cuộc sống nơi đảo xa qua những bài báo, câu chuyện kể của các thế hệ đi trước. Nhưng khi đứng giữa nơi đầu sóng ngọn gió, anh mới cảm nhận rõ ràng hơn giá trị thiêng liêng của đất nước. Niềm tự hào dân tộc như trỗi dậy mãnh liệt từ bên trong.
Ở nơi đây tôi mới hiểu hết ý nghĩa của hai chữ Tổ quốc. Đó là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu và cống hiến mỗi ngày"- Đại úy Sơn bày tỏ.
Còn với chiến sĩ Đinh Sử Đông Nguyên - đang làm nhiệm vụ tại Đảo Sinh Tồn cũng chia sẻ niềm tự hào không phải bất cứ ai cũng được ra Trường Sa, ra đảo Sinh Tồn để công tác.
"Tôi thấy rất may mắn khi được làm nhiệm vụ ở đây, khiến tình yêu quê hương đất nước thêm dâng trào hơn"- chiến sĩ Đông Nguyên chia sẻ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ công tác tại đảo Đá Tây C có thân nhân đang theo dõi sức khoẻ, điều trị tại bệnh viện ở đẩt liền.
Đến thăm các đảo của quần đảo Trường Sa, đặc biệt khi đứng trước những cột mốc chủ quyền ở đảo Trường Sa, khi được tận mắt chứng kiến những người lính đảo ngày đêm canh giữ biển trời, các thành viên trong đoàn công tác không khỏi xúc động. Những gương mặt trẻ trung, những ánh mắt kiên định của các chiến sĩ là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Họ sống giữa muôn trùng sóng gió, đối mặt với khó khăn, thiếu thốn, nhưng vẫn giữ vững ý chí, vẫn nở nụ cười lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào tương lai...
Đại tá Cao Văn Sơn kể rằng, trong nhiều năm binh nghiệp của mình ông đã nhiều lần đến Trường Sa qua những chuyến công tác khác nhau, nhưng lần nào ông cũng không giấu được xúc động và có nhiều kỷ niệm.
Đại tá Cao Văn Sơn bày tỏ, ai đã đến với Trường Sa rồi sẽ yêu nước hơn. Với riêng cán bộ, người lính Hải quân ở Trường Sa, Đại tá Cao Văn Sơn nhấn mạnh, các anh luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, chuẩn mực trong cách sống, cách nghĩ và trong công việc, xứng đáng với bản lĩnh của bộ đội cụ Hồ.


Lễ duyệt binh tại đảo Trường Sa.
Và hôm nay, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/199-7/5/2025), những thành viên của đoàn công tác số 12 lại rộn rã gửi những lời chúc mừng, những tình cảm nồng nàn của đất liền đến các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ ở các đảo thuộc quần Đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/15 cụm Phúc Nguyên nơi Đoàn công tác đã đi qua cũng như các chiến sĩ Hải quân cùng đồng hành với đoàn...
Trường Sa – không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, của tinh thần bất khuất trước mọi thử thách. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, mỗi hòn đảo nhỏ, mỗi con sóng vỗ đều mang theo câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của những người lính Hải quân.
Chúng tôi, những thành viên của Đoàn công tác số 12, tự hào và xúc động vì đã được đồng hành, được thấu hiểu thêm về nghề - nghiệp và những cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam... cho bình yên và phát triển của Tổ quốc...

Chiễn sĩ Ca Hữu Phước đang công tác tại đảo Đá Đông A bật khóc, cảm ơn sự quan tâm của Bộ Y tế khi Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ngay tại hội trường buổi làm việc đã liên lạc trực tiếp với Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long đề nghị tạo điều kiện điều trị tốt nhất, chăm lo sức khỏe cho mẹ chiến sĩ Ca trong thời gian điều trị, thăm khám bệnh.