Búp sen Vàng 2015 - Giải thưởng điện ảnh thường niên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh - Hội Điện ảnh Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà làm phim trẻ ở lĩnh vực phim tài liệu và phim truyện ngắn đã vừa khép lại. Và mùa giải năm nay, giới chuyên môn lành nghề cũng như khán giả đã có thêm niềm tin với người trẻ làm phim, bởi Búp sen Vàng 2015 có không ít tác phẩm chất lượng.

Ông Điều và đạo diễn Nguyễn Hiền Anh tại Lễ trao giải Búp sen Vàng 2015 vừa qua tại Hà Nội.
Trong năm qua, các nhà làm phim trẻ đã thực hiện 108 bộ phim tài liệu ngắn, 17 phim truyện ngắn. Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Ban tổ chức Búp sen Vàng 2015 đã lựa chọn ra danh sách đề cử gồm 20 bộ phim xuất sắc nhất cho các hạng mục phim tài liệu ngắn (10 phim) và phim truyện ngắn (10 phim). Các tác phẩm này tiếp tục bước vào vòng chấm thi thứ hai do Ban giám khảo bình chọn, để rồi cuối cùng tìm ra 3 phim tài liệu cùng 3 phim truyện có chất lượng tốt nhất, được trình chiếu trong đêm trao giải.
Những giải thưởng cao nhất của Búp sen Vàng 2015 đã có chủ và các tác phẩm đều nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đó là bộ phim tài liệu Dành tặng ông Điều của đạo diễn trẻ Nguyễn Hiền Anh, phim đã đoạt 2 giải: Phim tài liệu do khán giả bình chọn và giải phụ Phim tài liệu đầu tay xuất sắc nhất. Dành tặng ông Điều được thực hiện tại nhà riêng của chính nhân vật. Bộ phim khắc họa nhân vật là ông Điều tuổi xưa nay hiếm song ông rất minh mẫn, lạc quan. Với nhiều người, ông Điều là một người gàn dở bởi “mấy năm ông không thay được bộ quần áo và cũng chẳng bao giờ đi đâu cả”. Tuy nhiên, đằng sau dáng vẻ đó, ông Điều dù tuổi cao sức yếu nhưng lại là người dạy ngoại ngữ cho các em nhỏ cũng như học sinh ngoại quốc lớn tuổi; và đêm nào cũng ra ngoài ban công viết lách, dịch thuật nhiều cuốn sách lịch sử đầy giá trị. Bộ phim đã khắc họa rõ nét một ông lão với niềm tin và lý tưởng của riêng mình.
Một bộ phim tài liệu khác là Mẹ con Hà (giải thưởng do Ban giám khảo bình chọn) của bạn trẻ Phạm Thu Lê cũng để lại nhiều dấu ấn, tạo được cảm xúc mạnh mẽ đối với người xem. Mẹ con Hà được Phạm Thu Lê thực hiện khi đang còn học lớp 12, cận kề những ngày thi cuối cấp. Nhưng với đam mê điện ảnh, Thu Lê đã theo đến cùng với tác phẩm của mình. Phim khắc họa em nhỏ tên Hà, sống cùng người mẹ và người đàn ông là người tình chưa đăng ký kết hôn. Hà luôn trong tình thế bị “bồ” của mẹ đánh đập, bạo hành bất cứ lúc nào. Cuộc sống của Hà không có nhà cửa cố định bởi sự nghèo khổ, em phải bỏ học từ lớp 4. Như bao đứa trẻ khác, dù mang trên người những vết thương từ các trận đòn của người đàn ông hung tợn song Hà vẫn cố vượt qua, nhẫn nhịn chịu đau và nuôi ước mơ trở thành ca sĩ, muốn được đi học để thành người. Phim Mẹ con Hà cho khán giả có thêm góc nhìn chân thực và chi tiết hơn về những góc khuất của nạn bạo lực gia đình đang hiện hữu đâu đó trong xã hội ta hiện nay, đồng thời cũng lấp lánh niềm tin về một ngày mai tươi sáng.
Tại mảng phim truyện, Búp sen Vàng 2015 lại có những tác phẩm đầy tính giải trí nhưng không...nhảm nhí. Phim Văn minh xí xổm (giải khán giả bình chọn) là câu chuyện hài hước, vui tươi xung quanh cái “xí xổm” của hai cha con trong một gia đình. Ban đầu ai cũng nghĩ vì cái xí xổm lạc hậu nên người con trai không có người yêu. Trong khi đó, người cha không muốn xây nhà xí hiện đại bởi vì ông mắc bệnh đường ruột, ông muốn dùng xí xổm cho... tiện. Song cái kết bất ngờ, đó là sau này 3 cô người yêu của người con trai cho biết, sở dĩ họ không yêu chàng thanh niên trong gia đình này vì sự ngốc nghếch, thô kệch... chứ không phải vì cái xí xổm. Phim đậm chất hài, nhẹ nhàng và làm cho khán giả cười bởi các chi tiết giản dị như đời thực.
Đối với Ngày mai (giải Ban giám khảo bình chọn) của đạo diễn trẻ Phạm Lê Dung khắc họa hình ảnh các bạn học sinh cấp 3 với sự hồn nhiên và tinh nghịch. Bộ phim này có bối cảnh đẹp, nội dung tuy đơn giản nhưng mang lại tiếng cười liên tục. Trong quá trình xây dựng kịch bản cho bộ phim, ê-kíp đã thống nhất là sẽ không cho hai nhân vật chính hôn nhau mà sẽ tập trung khắc họa tình bạn đẹp giữa hai người. Vì thế, kết thúc phim, nụ hôn dành cho nhân vật nữ chính do một nhân vật khác đang trượt patin thực hiện chứ không phải người bạn trai thân thiết với cô gái.
Theo đạo diễn Phan Huyền Thư (thành viên Ban giám khảo) thì chất lượng phim ở mùa giải năm nay của các bạn trẻ đã có những tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, phương thức truyền tải nội dung mới lạ, thể hiện sự tìm tòi, dấn thân vì nghệ thuật. “Tôi không cảm thấy đơn độc trên con đường làm phim của mình bởi hầu hết các bộ phim tại Bông sen Vàng 2015 đã phản ánh chân thực đời sống xã hội, lên án cái xấu và mang đậm tính nhân văn, hướng thiện...” - đạo diễn Phan Huyền Thư chia sẻ.
Bài, ảnh: Hoa Quỳnh