Hai Phiếm đọc báo và mủm mỉm nhìn Nghĩ tôi hỏi:
- Tôi đố bác thiên hạ hối lộ nhau bằng gì?
- Câu hỏi lãng nhách! Bằng tiền, vàng, nhà cửa, đất đai chứ còn gì nữa!
- Thiếu!
- Ngoài tiền của ra liệu còn cái gì có thể hối lộ. Không lẽ hối lộ lời khen?
- Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã bắt giữ 34 người ở 5 bang trên cả nước, trong đó có 24 nhân viên chính phủ, 2 cố vấn chính trị, 3 doanh nhân và 5 dân thường...
- Tham nhũng thì nước nào cũng có... - Nghĩ tôi xua tay.
- Nhưng trong vụ bắt giữ vì tham nhũng này có cả chuyện hối lộ bằng... tình!
- Thì đứa nào đem tiền của đến đút lót chả nói là vì tình cảm chứ có ai là “bác nhận giúp em tiền hối lộ” đâu!
- Nghe này! - Hai Phiếm giở tờ báo và đọc - "Một số nhân viên chính phủ bị bắt là những quan chức có địa vị khá cao. Những người này đã nhận đút lót để cấp phép hoặc xúc tiến cấp phép cho hoạt động khai thác cát và không tiến hành xử lý những kẻ khai thác hoặc vận chuyển cát trái phép. Mỗi người trong số này nhận từ 500 - 50.000 RM, một số người thậm chí tháng nào cũng được trả tiền. MACC cũng phát hiện có 3 người nhận hối lộ bằng quan hệ tình dục bất chính".
- Thế ra còn hối lộ bằng tình nữa! Nước ta chống tham nhũng, xử hối lộ cũng rất nhiều nhưng chưa hề thấy có vụ nào hối lộ bằng tình như thế cả!
- Chưa xử hay là không có?
Nghĩ tôi gật gù:
- Xem ra chuyện hối lộ bằng tình bấy nay chỉ coi là chuyện sinh hoạt thuộc phạm trù lối sống đạo đức...
- Thì có cái mình muốn mà không phải bỏ tiền ra đổi bằng lợi lộc dành cho người hiến tặng tức là hối lộ chứ còn gì nữa!
- Từ chuyện bên nước Mã, xem ra phải mở rộng khái niệm "hối lộ" thật...
CẢ NGHĨ