Thêm cạm bẫy cho giới trẻ

Thời sự
Đã từ lâu, tại các khu vực xung quanh ký túc xá, giảng đường của nhiều trường đại học, cao đẳng cũng như tại các làng sinh viên - nơi mà sinh viên thuê trọ đông đúc thì vấn nạn máy đánh bạc (điện tử xèng) được các chủ dịch vụ đặt tràn lan gây nhức nhối trong dư luận.
Đã từ lâu, tại các khu vực xung quanh ký túc xá, giảng đường của nhiều trường đại học, cao đẳng cũng như tại các làng sinh viên - nơi mà sinh viên thuê trọ đông đúc thì vấn nạn máy đánh bạc (điện tử xèng) được các chủ dịch vụ đặt tràn lan gây nhức nhối trong dư luận. Hầu như bất kỳ một quán nước trà vặt, hay các quán internet, thậm chí là cả quán nhậu đều có sự hiện diện của máy đánh bạc. Có những con ngõ tại những nơi sinh viên thuê trọ đông đúc dài chưa đầy 200m mà có tới gần chục chiếc máy đánh bạc. Theo một số thông tin thì các chủ dịch vụ máy đánh bạc đã đặt máy tại nhiều quán xá theo hình thức ăn chia thoả thuận. Thông thường là chủ dịch vụ ăn chia với chủ quán theo hình thức 50:50, nghĩa là nếu khách đánh bạc mất 100.000 đồng, thì chủ quán - nơi đặt máy ăn 50.000 đồng, chủ dịch vụ ăn 50.000 đồng. Nếu ăn chia theo hình thức này thì nếu “lỡ” người chơi bạc được thì hai bên phải chấp nhận chi cũng theo hình thức 50:50. Thế nhưng, thực tế thì có đến 95% người chơi sẽ bị thua cháy túi, bởi chủ máy đã cài đặt con chíp theo chương trình… chỉ có thắng mà thôi. Cũng có nơi, các chủ quán cho đặt máy nhận mức ăn chia chỉ 30% trong tổng số 100%, nghĩa là nếu khách thua 100.000 đồng thì chủ dịch vụ hưởng 70.000 đồng, còn chủ của nơi cho đặt nhờ máy ăn 30.000 đồng. Tuy nhiên, khi chịu ăn ít như vậy thì chủ của nơi cho đặt máy sẽ không phải chịu sự rủi ro là phải trả tiền cho khách, nếu như họ thắng bạc.

Qua thực tế, quả là chẳng thấy có ai tham gia trò chơi với máy đánh bạc mà lại thắng được! Gần như người nào lao vào cũng đều “chết” một cách thê thảm. Không ít sinh viên là nạn nhân của trò đỏ đen bịp bợm này. Những vòng bóng điện tử nhấp nháy vòng quanh cùng tiếng nhạc, pha lẫn tiếng nói đầy mê hoặc đã “ngốn” của sinh viên nói riêng và mọi người mê cờ bạc nói chung biết bao là tiền. Tôi từng chứng kiến một sinh viên ham mê chiếc máy đánh bạc cùng trò điện tử xèng này đến nỗi quên cả học hành, ăn uống. Những khay xèng đầy chất ngất được cậu này ngày đêm đút vào máy đánh bạc và đến nỗi chỉ trong vòng có nửa năm mà số nợ đã lên tới mấy chục triệu đồng. Không có khả năng thanh toán nên cậu ta đã phải “báo” gia đình và những người chịu khổ cho cậu ta không ai khác là bố mẹ.

Vấn nạn máy đánh bạc đang đe dọa các làng sinh viên.

Phải công nhận là “cơn bão” của nạn máy đánh bạc đã làm điêu đứng, hư hỏng biết bao sinh viên, những người trẻ tuổi. Ma lực của trò đỏ đen ăn thua đã lôi cuốn sinh viên vào vòng quay của tiền bạc và chỉ đến khi nợ nần, thua quá nhiều thì họ mới tỉnh ra. Có nhiều người, mặc dù biết những chiếc máy đánh bạc là bịp bợm, là không thể nào “ăn” được vậy mà họ vẫn cứ u mê lao vào như những con thiêu thân (?!).

Để sinh viên, những người trẻ không bị hư hỏng, không phải điêu đứng vì cảnh nợ nần tiền bạc, cũng như bị “đốt” thời gian vô bổ vào cái trò chơi rất nguy hiểm và có hại này, mong rằng các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để loại bỏ nạn máy đánh bạc đã, đang được đặt tràn lan ở mọi nơi, mọi chỗ này. Cần phải nghiêm khắc và mạnh tay với trò cờ bạc này, vì đánh bạc dù với hình thức trá hình nào cũng là vi phạm pháp luật nên phải cấm triệt để.

 Bài & ảnh: Hương Giang 

(Đại học Y Hà Nội)

Ý kiến của bạn