Thể thao Việt Nam tại Sea GAmes 25: Đầu đã xuôi, đuôi sẽ lọt?

08-12-2009 20:05 | Văn hóa – Giải trí
google news

Mặc dù ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Lào vẫn chưa chính thức khai mạc, nhưng với người hâm mộ thể thao Việt Nam,

Mặc dù ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Lào vẫn chưa chính thức khai mạc, nhưng với người hâm mộ thể thao Việt Nam, bước khởi đầu của đội quân tiên phong - tuyển U23 nam rất đáng phấn khởi. Dân gian đúc kết: "đầu xuôi, đuôi lọt", có thể tin rằng mục tiêu nằm trong TOP 3 đoàn dẫn đầu SEA Games 25 cũng sẽ suôn sẻ?

Bóng đá “mở hàng” thuận lợi

Công bằng mà nói, khó có thể hy vọng nhiều hơn một kết quả hòa Thái Lan 1-1 trong trận ra quân đối với thầy trò đội tuyển U23 Việt Nam. Tại thời điểm ấy, bộ khung của đội còn chưa hoàn chỉnh (thiếu tiền vệ công Trọng Hoàng) và tinh thần của đội cũng chưa ổn định (vẫn còn chút tâm lý e ngại Thái Lan). Bởi vậy, không có gì lạ khi chính Thái Lan mới là đội chiếm ưu thế và ghi bàn thắng trước. Nhưng thật đáng mừng thay cho HLV Calisto khi các học trò của ông hoàn toàn không để bất lợi ấy làm mình nhụt chí: Họ đã miệt mài "chiến đấu" cho tới khi buộc nhà đương kim vô địch SEA Games suốt 8 kỳ liên tiếp phải chia điểm.

Bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam càng được tô đậm hơn trong trận thắng 3-1 cực kỳ quan trọng trước Malaysia chiều 6/11. Các cầu thủ đã tuân thủ triệt để yêu cầu của "thầy Tô" (nhập cuộc chậm rãi), giữ vững đội hình để thăm dò đối thủ trước khi tung đòn quyết định. Phải tới 2 lần thực hiện 1 quả penalty, nhưng Phan Thanh Bình vẫn làm tròn nhiệm vụ mở điểm cho đội nhà - đấy là bằng chứng cho thấy kinh nghiệm trận mạc dày dạn. Sau bàn thắng ấy, đội VN vẫn trung thành với lối chơi chắc chắn, chủ động được "nhịp" của trận đấu (lúc căng, lúc thì chùng lại) khiến Malaysia trở nên hoàn toàn bị động, buộc họ phải tiếp tục phạm sai lầm và thủng lưới.

 Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam.Ảnh: Minh Anh

Tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam đã sớm cầm chắc trong tay, một điều đáng mừng. Nhưng đấy thực ra mới chỉ là "một nửa nhiệm vụ" của họ mà thôi. Liệu họ có thể đánh bại đối thủ ở bảng B để lấy suất vào chơi trận chung kết; thêm nữa, họ có thể hạ cả đối thủ ở trận chung kết để làm nên lịch sử - điều mà cả triệu trái tim hâm mộ Việt Nam đang kỳ vọng - hay không?

Cùng ngày 6/11, đội tuyển nữ ra quân và thắng dễ đội yếu nhất giải Malaysia 8-0. Tuy nhiên, kết quả ấy chưa nói lên điều gì, bởi phía trước thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn là 3 đối thủ không dễ chơi tại SEA Games này: Thái Lan, Myanmar và chủ nhà Lào. Mục tiêu của ĐTVN là giành lại ngôi vô địch sau khi bị người Thái tạm chiếm giữ ở SEA Games 24 cách đây 2 năm.

“Sứ mệnh kép” của thể thao Việt Nam

Trước mỗi kỳ đại hội thể thao lớn, người ta vẫn thường hay nói nhiều về khả năng cạnh tranh ở các nội dung thi đấu, cơ hội giành giật những tấm huy chương. Nhưng tại SEA Games 25 này, nhiệm vụ của thể thao Việt Nam không chỉ là cố gắng hết mình để đảm bảo đạt 70-75 HCV kèm theo một vị trí trong 3 đoàn dẫn đầu mà thôi.

Đây được xác định còn là SEA Games thể hiện tình hữu nghị gắn bó Việt - Lào. Ở đấy, có những HLV, chuyên gia thể thao Việt Nam giúp bạn huấn luyện, đào tạo VĐV; có những cán bộ được cử sang giúp bạn đảm bảo tốt công tác tổ chức; thậm chí có cả những lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm giúp Lào "bảo vệ kế hoạch tổ chức" của mình trong các cuộc họp với lãnh đạo các đoàn thể thao khác. Nếu kể thêm những sự giúp đỡ chí tình về cơ sở vật chất (xây dựng làng VĐV, trung tâm huấn luyện thể thao Lào...) thì hoàn toàn không quá khi nói: thành công của SEA Games 25 có một phần đáng kể những đóng góp của đất nước Việt Nam nói chung và ngành TDTT VN nói riêng.

Chúng ta hãy cùng mong chờ những thành công rực rỡ của đoàn TTVN nói riêng, cũng như thành công của các bạn Lào trong lần đầu đăng cai một kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực!

Thành Trung (từ Viêng-chăn)


Ý kiến của bạn