Thế nào cũng nói được

29-03-2017 08:27 | Xã hội
google news

SKĐS - Chuyện vỉa hè nhếch nhác bấy lâu nay như nông thôn hóa thành thị với những đợt “ra quân” lập lại trật tự nhưng rồi đâu vẫn vào đấy khiến nhiều người chê trách…

Hai Phiếm ngán ngẩm:

- Chuyện vỉa hè nhếch nhác bấy lâu nay như nông thôn hóa thành thị với những đợt “ra quân” lập lại trật tự nhưng rồi đâu vẫn vào đấy khiến nhiều người chê trách…

- Bác không thấy Hà Nội và TP.HCM đang làm quyết liệt đó thôi?

- Biết rồi! Nhưng quyết liệt cũng nhiều người chê trách! Như ông Phó chủ tịch quận I, TP.HCM trong khi trực tiếp xuống thực địa chỉ đạo giành lại vỉa hè lại bị đăng một loạt ảnh chỉ tay và vung tay kèm lời phê phán là hùng hổ!!!

- Thế chỉ đạo không chỉ tay dỡ cái này, tháo cái kia thì đút hai tay vào túi quần à?

- Vẫn biết là thế nhưng đặt các hình ảnh chỉ tay cạnh nhau rồi tung ra thì người xem dễ… phản cảm.

- Chả cứ chỉ đạo tại hiện trường, khi nói chuyện, tranh luận cũng có người tiếng to, hoặc vung tay rồi vin vào “thái độ” mà quên nội dung họ nói gì làm gì thì quả là sai lầm!

- Ờ ờ… Như tranh luận chẳng hạn, anh đuối lý bao giờ cũng nhỏ nhẹ, chậm rãi có khi được tiếng là khiêm tốn, kiềm chế, chín chắn. Anh có lẽ phải nhiều khi muốn trút hết hiểu biết của mình thành ra có khi nói to, vung tay. Thế là người ta quên mất nội dung tranh luận chỉ nhìn thái độ…

- Rõ là chuyện giành lại vỉa hè có người ủng hộ, người không. Phải xem người thừa hành công vụ làm thật tâm không chứ sao cứ vin vào loạt ảnh chỉ tay mà phủi sạch nhiệt tình của họ nhỉ?

- Khó thật, làm không xong cũng kêu mà làm quyết liệt cho xong cũng kêu.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn