Sứ giả của Hoà bình, dàn hợp xướng “Boston Chilren Chorus” (BCC) đã gặp gỡ tại Hà Nội- thành phố Hoà bình để chia sẻ lời ca về hoài bão một thế giới không còn xung đột, tràn ngập tình yêu thương và chia sẻ, cảm thông.
Dàn hợp xướng Boston Children Chorus giao lưu cùng các em nhỏ Hà Nội. |
Với mục đích kết nối trẻ em Mỹ và Đông Nam Á, Dàn hợp xướng BCC thăm Việt Nam và Campuchia trong chuyến du lịch trao đổi văn hoá dài 14 ngày (từ 22/6 đến tháng 7/2013). Qua các chuyến thăm giúp các em cảm nhận được sự khác biệt từ những miền đất khác lạ, thấu hiểu tính nhân văn, đem lại một tầm nhìn toàn cầu giúp các em trở thành những nhà lãnh đạo của thế kỷ 21- ước mơ về một thế giới không còn xung đột mà mọi người đều sống trong hoà hợp và yêu thương.
BCC là dàn hợp xướng thiếu nhi được thành lập từ cách đây 10 năm tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Báo Boston Globe đã ví dàn hợp xướng như “thiên thần và sáng chói” trong khi Vua Abdullah II của đất nước Jordan dành tặng cho họ chữ “tuyệt vời”. Trên hành trình đi khắp thế giới của mình, dàn hợp xướng bao gồm trẻ em không phân biệt màu da, sắc tộc này đã tìm hiểu về văn hoá, âm nhạc của mỗi nước, sống cùng cư dân bản địa để rồi lại đem những lời ca tiếng hát của khắp các châu lục chia sẻ tới mọi người. Trong ban nhạc, nhiều em nhỏ gốc Việt đã gặp gỡ lại gia đình Việt của mình tại đảo Kim Cương, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn bè khác trong dàn hợp xướng đều ở lại cùng các gia đình Việt Nam để hiểu thêm về một dân tộc Việt Nam yêu chuộng hoà bình, hài hoà và mến khách.
| Một tiết mục biểu diễn của BCC tại Nhà Hát Lớn. |
Từ khát vọng mang lại nền hoà bình và tình yêu thương đến với thế giới, Viện Trần Nhân Tông đã được thành lập tại Mỹ vào năm 2012, với sứ mạng truyền bá những giá trị tư tưởng và nhân văn lớn lao của vị vua Trần Nhân Tông- một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Hằng năm, Viện Trần Nhân Tông còn tổ chức trao giải thưởng Trần Nhân Tông - Hoà giải và Yêu thương tại Đại học Havard của Mỹ. Sau vụ nổ bom chấn động tại thành phố Boston, chính dàn hợp xướng Boston Children’s Chorus (BCC) đã tham gia biểu diễn tại lễ tưởng niệm các nạn nhân với sự hiện diện của Tổng thống Obama và sự dõi theo của toàn thể thế giới. BCC từ lâu đã được coi như biểu tượng hoà bình, niềm tự hào của thành phố Boston. Chính Viện Trần Nhân Tông đã bảo trợ cho chuyến thăm này của BCC để sẻ chia sự đồng cảm và khát vọng hoà bình tới người dân Mỹ.
Đúng như chủ đề “Thế giới chung một tiếng ca”, nhiều ca khúc đậm chất dân gian và cổ điển lại như một tiếng nói của tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc đã được BCC gửi tặng cho khán giả Hà Nội tại Nhà Hát Lớn. Phần âm nhạc thế giới gồm các ca khúc từ châu Phi, Bin-nam-ma, rồi Ramkali- một điệu nhạc của Ấn Độ, sao đến đất Ethiopia, Ching-A-Ring Chaw, dân ca Cu Ba,… Bài ca châu Phi khiến mỗi trái tim chúng ta đều cảm thấy rung động: “Giờ đây niềm vui trong tôi thức dậy và biến thành một bài ca. Tình yêu cao cả đã làm con tim tôi rung động và lời nói của tôi đồng điệu với niềm vui. Đấng tạo hoá ở trên cao ban phước lành xuống nơi đây. Với những lời hứa bằng tình yêu sẽ cho ta thấy sự cứu rỗi”.
Dân ca Mỹ: “Với một bông hoa Ly trên tay, ta lên đường, ôi người yêu dấu. Một ô cửa nhỏ của ngôi sao đơn độc ta tìm thấy em. Những con bướm đêm vờn quanh. Ta cùng đi trên đường ngay cả khi ngàn năm đã qua. Em vẫn nhìn thấy ta, ôi người yêu dấu. Ở bên con đường nhỏ những vì sao sẽ chỉ đường cho ta cho đến khi vũ trụ có thể vừa trong tim ta”.
Điều tuyệt vời hơn là các ca khúc này đều được cất lên bằng ngôn ngữ của dân tộc đó. Những ngày ở tại các gia đình Việt Nam cũng giúp cho các em thiếu niên của BCC học được chút ít vốn liếng tiếng Việt và đã khiến các khán giả bất ngờ bởi bài dân ca “Qua cầu gió bay” hát chuẩn xác bằng tiếng Việt, như một món quà bất ngờ gửi tới cư dân của thành phố Hoà bình. Các khán giả Hà Nội đã cổ vũ hết mình như cùng cất lên tiếng ca về khát vọng hoà bình và yêu thương, những giá trị nhân văn cao cả mà nhà tư tưởng Trần Nhân Tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn truyền tới nhân loại.
Bài ảnh: Hiếu- Vân