Thẻ đỏ cho VFF

Xã hội
Đội tuyển bóng đá Việt Nam lên đường dự AFF Cup được quan chức VFF ra chỉ tiêu lọt vào trận chung kết, nay đã trở về sớm. Hai Phiếm lầu bầu:

Đội tuyển bóng đá Việt Nam lên đường dự AFF Cup được quan chức VFF ra chỉ tiêu lọt vào trận chung kết, nay đã trở về sớm. Hai Phiếm lầu bầu:

- Chẳng qua chỉ là không may chứ cứ ta là nhất định phải là nhất!

- Vâng! Mấy năm trước, Thái Lan, Philippines, Myanma đều thua ta cả. 20 năm ta đã từng vô địch... một lần! Nhưng đấy là ngày xưa. Ngồi mà gặm nhấm thành tích xưa, không thấy thiên hạ đổi thay thì có ngày còn không vào được AFF Cup mà thi đấu ấy chứ!

- Trận đầu tiên chẳng qua chỉ vì sân trơn, bóng ướt.

- Thế đối thủ không gặp phải bóng ướt, sân trơn?

- Không cần biết đến đối thủ, chỉ cần biết là tuyển ta gặp khó khăn ở trận đầu. 2 trận sau, bóng khô, sân tốt nhưng cái xà ngang khung thành đối phương từ chối bàn thắng của ta chứ không phải tuyển ta kém!

- Đồng ý với bác là cầu thủ ta không kém nhưng vừa đá vừa lo thất nghiệp vì đội nhà giải thể thì đá làm sao!

- Ấy là bóng đá ta phải dựa hoàn toàn vào tài trợ của các đại gia thôi. Ngay chuyện sút không vào lưới cũng chỉ vì tiền đạo của các đội trong nước toàn hàng ngoại nên các chân sút ta thiếu thực tế chút thôi.

- Vậy mà chưa đá đã hy vọng vào chung kết?

- Đâu chỉ bóng đá. Khối lĩnh vực khác cũng sống với thành tích trong mơ. Đừng trách cầu thủ ta mà phải tội.

- Hay tại HLV nội?

- Cũng không phải. Nguyên nhân chính vẫn là VFF không có một kế hoạch dài hơi để đào tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng bóng đá trẻ mà chỉ hớt ngọn, chọn cầu thủ có sẵn rồi chọn HLV sắp xếp thành đội tuyển quốc gia. Cứ thế này thì thiên tài bóng đá thế giới có làm HLV cho tuyển ta cũng “bó tay chấm com”!

- Bao nhiêu tiền của đổ vào cho bóng đá, người hâm mộ chỉ được phấn khởi trước khi tuyển ta ra trận với những hy vọng tràn trề để rồi cụt hứng là tại sao?

- Là vì không có thẻ đỏ cho VFF.

- Lạy giời cho các bác VFF biết từ chức chứ đừng đổ lỗi lung tung thì bóng đá ta khá ngay!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn