Mùa giải năm nay có thể nói CLB Thể Công đang rất quyết tâm tìm lại ánh hào quang của ngôi vị vô địch sau 11 năm xa vắng. Đội đã trải thảm mời "tướng" họ Vương trở lại cầm quân cùng hàng loạt cuộc tuyển mộ rầm rộ. Với những quyết tâm như vậy, thày trò HLV Vương Tiến Dũng cũng đang phải chịu áp lực vô địch khá nặng nề.
Lực lượng nội binh của Thể Công rất hùng hậu. Ảnh: Minh Anh |
Vào thời điểm hiện tại, nhìn vào bộ khung nội binh của Thể Công, cũng đủ thấy khá tâm đắc. HLV Vương Tiến Dũng có trong tay các trung vệ đã và đang mang mác tuyển Việt Nam và Olympic là: Phước Tứ, Anh Tuấn, Xuân Hợp. Trên hàng tiền vệ có Bảo Khanh, Công Huy, Ngọc Duy, Quốc Vượng, còn ở hàng công là Trịnh Quang Vinh. Còn về lực lượng ngoại binh dù không thật sự được ưng ý lắm nhưng HLV Vương Tiến Dũng đang rất hy vọng các nhân tố gồm Endene là cầu thủ cũ và Nita cũng đã sớm được ký hợp đồng, thì 3 cái tên cũng mới được bổ sung là Diego, Raphael và Aloys Nyom sẽ có được tiếng nói chung với thành phần nội binh. Trong đó, ngay trong trận đầu ra quân, Aloys Nyom đã có được bàn thắng rất quan trọng giúp Thể Công có được 1 điểm đầu tiên tại vòng đấu thứ nhất. Điểm nhấn quan trọng chính là cả ba tuyến của Thể Công hiện đang khá mạnh với những nhân tố đã mang về thành công vang dội cho ĐT U-22 tại Merdeka Cup và đặc biệt là ĐTVN tại AFF Cup trong năm 2008 vừa qua như cặp trung vệ Phước Tứ - Xuân Hợp , Công Huy - Ngọc Duy - Bảo Khanh ở khu vực giữa sân. Còn hàng tiền đạo với cái tên quen thuộc là Endene và tân binh Aloys Nyom cũng đang chứng tỏ được khả năng của mình.
Endene - Thể Công (đỏ) rất được trông đợi ở mùa giải này. Ảnh: Anh Minh |
Với màn trình diễn của trận đấu khai mạc trước T&T Hà Nội, chất lính vốn có của Thể Công đã được phô diễn cộng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dưới sự dẫn dắt của vị HLV vốn rất am hiểu về đội bóng, Thể Công đang rất quyết tâm cho việc trở lại ngôi vô địch xa cách họ đã 11 năm dù phía trước vẫn còn cả chặng đường dài. Không chỉ có vậy, về phía lãnh đạo đội bóng, Thiếu tướng Hoàng Anh Xuân - Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel) đã treo thưởng cho chức vô địch 6 tỷ đồng. Đây là món quà có ý nghĩa lớn để học trò HLV Vương Tiến Dũng đặt mục tiêu lớn cho việc chinh phục.
Trần Hưng - Tiến Hòa