Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi

03-03-2024 08:43 | Y tế

SKĐS - Ở huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa), thời gian gần đây, không ít người dân, bệnh nhân ấn tượng với hình ảnh 1 thầy thuốc trẻ vừa làm chuyên môn vừa đi phát quần áo, sữa, quà…cho người bệnh.

Người thầy thuốc đó là Nguyễn Văn Cường (nhân viên xét nghiệm, Trung tâm Y tế Khánh Sơn).

Anh Cường chia sẻ rằng: "Từ Tết Giáp Thìn 2024 đến nay tôi thường xuyên phát quà cho người khó khăn, tàn tật.

Hàng ngày thì phát quần áo, sữa, bánh mì…cho bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế Khánh Sơn. Tất cả những thứ này đều được vận động từ các mạnh thường quân, người thân quen của tôi.

Dịp 1/6 và Tết Trung thu năm 2024 này, tôi cũng đã lên kế hoạch tặng hàng trăm phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân nghèo, trẻ em. Mong điều này được nhiều người ủng hộ".

Cường cũng cho biết thêm, anh sinh năm 1984, từ nhỏ đã bị teo cơ nên tật nguyền ở chân, hiện đang nuôi dưỡng khát vọng học lên thành bác sĩ đa khoa.

Để duy trì nguồn sữa, bánh mì, quần áo được dồi dào, từ nay đến hết năm 2024, sau giờ làm chuyên môn anh sẽ rong ruổi đi khắp nơi để vận động, quyên góp.

"Do chân yếu nên xe máy của tôi được thiết kế 3 bánh, chạy rất vững vàng, dù đường đất hay gồ ghề vẫn đi được. Nhiều cửa hàng, siêu thị thấy tôi đi qua là vẫy lại ủng hộ sữa cho trẻ em. Thỉnh thoảng, tôi còn đi hát nhạc nữa để có thêm nguồn tiền mua sữa tặng cho bệnh nhân nhi"- Anh Cường bộc bạch.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp của thầy thuốc trẻ Nguyễn Văn Cường với người dân, bệnh nhân ở Khánh Sơn.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 1.

Hàng ngày, sau giờ làm chuyên môn, thầy thuốc trẻ Nguyễn Văn Cường lại rong ruổi khắp nơi để đi xin sữa.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 2.

Sữa sau khi đi xin, vận động được, anh Cường mang vào Trung tâm Y tế Khánh Sơn, khi bệnh nhân là trẻ em hoặc người già sức yếu đến khám bệnh, anh mang ra tặng.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 3.

Cả những trẻ em không khám bệnh, theo người lớn đến Trung tâm Y tế cũng được anh Cường cho sữa.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 4.

Cùng với sữa là bánh mì dành tặng cho bệnh nhân ăn sáng.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 5.

Trước giờ vào làm việc, thầy thuốc trẻ Nguyễn Văn Cường (bên phải) tranh thủ bỏ nhân vào bánh mì cho bệnh nhân ăn.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 6.

Những bao quần áo anh Cường đi xin được để mang về phát cho người dân nghèo, bệnh nhân.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 7.

Người bệnh thoải mái lựa chọn những bộ quần áo phù hợp với mình khi đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế Khánh Sơn.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 8.

Quà anh Cường đi xin về được các đoàn viên thanh niên của Trung tâm Y tế Khánh Sơn mang đến phòng bệnh tặng cho bệnh nhân nhi.

Thầy thuốc trẻ rong ruổi trên chiếc xe 3 bánh phát quà sữa cho trẻ em miền núi- Ảnh 9.

Thỉnh thoảng, anh Cường lại tham gia biểu diễn âm nhạc để tạo thêm món ăn tinh thần cho người dân miền núi Khánh Sơn.

Cảm phục tinh thần xung kích của thầy thuốc trẻ trong phòng chống dịch bệnhCảm phục tinh thần xung kích của thầy thuốc trẻ trong phòng chống dịch bệnh

SKĐS - Trong cuộc chiến chống COVID-19, các y, bác sĩ là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động của ngành y tế và hoạt động cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Định (Sinh năm 1996) là một trong những tấm gương điển hình như thế.


Đạo-Thanh
Ý kiến của bạn