Thầy thuốc: Nghề nguy hiểm?

Thời sự
Làm việc trong một ngành đặc thù, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đã và đang phải đối mặt với nhiều áp lực cùng những nguy cơ phơi nhiễm bệnh... Đó là chưa nói đến những vụ gây rối bệnh viện, hành hung thầy thuốc ...

Làm việc trong một ngành đặc thù, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đã và đang phải đối mặt với nhiều áp lực cùng những nguy cơ phơi nhiễm bệnh... Đó là chưa nói đến những vụ gây rối bệnh viện, hành hung thầy thuốc ...

Đối mặt với nhiều nguy cơ

Gần hai tuần trôi qua kể từ khi chứng kiến nhóm côn đồ xông vào bệnh viện chém chết bệnh nhân, bác sĩ Lê Văn Lương, Trưởng khoa Khám bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể: “Tất cả diễn ra nhanh chóng, hệt như trong phim xã hội đen. Tôi và các nhân viên trực cấp cứu tiến hành khám, băng bó vết thương cho bệnh nhân Trung Hậu đi siêu âm, chụp Xquang. Quay đi quay lại chỉ 5 - 10 phút đã thấy cảnh xô đẩy, ném ghế, đâm chém và cuối cùng là cảnh bệnh nhân Trung Hậu nằm trên vũng máu, thở ngáp. Vừa gọi điện báo cho lãnh đạo bệnh viện, công an phường, Cảnh sát 113, chúng tôi vừa tiến hành cấp cứu tích cực cho bệnh nhân nhưng đã quá muộn”.

Bác sĩ Lương cũng cho biết, ngay tại thời điểm diễn ra vụ việc, bản thân anh và các nhân viên có mặt không cảm thấy sợ mà chỉ tập trung vào cứu chữa cho bệnh nhân thật nhanh chóng, kịp thời. Thế nhưng, khi định thần lại thì kíp trực của anh mới... hoảng vì “biết đâu, mình cũng có thể là một trong những nạn nhân của chúng!”.

 Áp lực từ công việc luôn đòi hỏi thầy thuốc phải hết mình. Ảnh: PV
Trước đó, cũng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất Đồng Nai, vào chiều 27 tháng chạp giáp Tết Kỷ Sửu đã xảy ra vụ cướp xác nạn nhân (chết vì tai nạn giao thông). Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: “Việc xử lý xác nạn nhân chết do tai nạn giao thông có những quy định buộc bệnh viện phải tuân thủ. Chúng tôi cũng đã cử nhân viên y tế giải thích rõ điều này với gia đình. Thế nhưng người nhà nạn nhân vẫn kéo vào bệnh viện cả hai chục người, la hét, chửi mắng, dọa nạt bác sĩ và nhân viên y tế. Thậm chí, một bác sĩ của Khoa khám bệnh đã bị người nhà nạn nhân đấm vào mặt!”.

Đây là hiện tượng thường gặp tại các bệnh viện trong tỉnh Đồng Nai thời gian qua. Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bùi Văn Dũng Anh chia sẻ: “Người nhà nạn nhân thường cho rằng bệnh viện làm khó dễ, tự đề ra những thủ tục nhiêu khê. Thế nhưng, thực ra đây là những quy định của pháp luật, buộc chúng tôi phải thực hiện (ví dụ như khi bệnh nhân chết do tai nạn giao thông thì phải tổ chức khám nghiệm tử thi xong mới cho người nhà đem xác về chôn cất). Thời gian thực hiện những thủ tục này không lâu nhưng dễ dẫn đến cãi vã, to tiếng và xô xát”.

Bác sĩ và nhân viên y tế còn thường phải đứng trước sức ép từ bệnh nhân và dư luận. “Lương tâm người thầy thuốc luôn nhắc nhở chúng tôi không được để xảy ra tai biến trước tính mạng người bệnh. Thế nhưng thực tế có những tai biến xảy ra mà chúng tôi không thể kiểm soát được và y học cũng khó xác định được nguyên nhân”- một bác sĩ tâm sự.

Đặc biệt, với những bác sĩ, nhân viên y tế công tác ở những bệnh viện chuyên khoa như lao, da liễu, AIDS thì khả năng lây nhiễm từ bệnh nhân là rất lớn. Trong khi đó, chế độ, phụ cấp dành cho đối tượng này lại chưa mấy phù hợp.

Ai bảo vệ thầy thuốc?

Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đồng Nai, Văn Thị Nuôi cho biết, 5 năm trở lại đây, không còn trường hợp nào công tác tại bệnh viện bị lao. Còn trước đó, đã có thời kỳ, gần 10 bác sĩ của bệnh viện mắc phải căn bệnh từ chính những bệnh nhân mà họ đang chữa trị. Có được kết quả này là nhờ bệnh viện thường xuyên tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, nhân viên trong bệnh viện nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, những biện pháp phòng ngừa từ hai phía (người bệnh và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế) cũng được thực hiện nghiêm. Người bệnh phải tuân thủ nghiêm việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh đàm, nhớt, đeo khẩu trang; bác sĩ thực hiện tốt quy trình tiếp xúc với bệnh nhân... “Tuy nhiên, khả năng lây nhiễm vẫn còn rất cao” - bác sĩ Nuôi khẳng định.

Một bác sĩ hiện đang công tác tại Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thì tâm sự: “Công việc hằng ngày của chúng tôi là tiếp xúc với những bệnh nhân nghiện ma túy, bệnh nhân có HIV. Dù đã cố gắng tự bảo vệ nhưng chúng tôi không tránh khỏi có những lúc sơ suất và luôn phải đối mặt với khả năng phơi nhiễm. Chúng tôi không dám chia sẻ với gia đình, người thân, bè bạn về công việc của mình. Ngay cả việc mở phòng mạch tư để kiếm thêm thu nhập, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn”.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất Đồng Nai cho biết, để bảo vệ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, bệnh viện đã đề ra nhiều phương án. Trước mắt, bệnh viện tiến hành sửa chữa và xây dựng thêm hành lang tại phòng cấp cứu nhằm hạn chế số người có mặt ở khu vực cấp cứu. Bệnh viện cũng đã làm việc với đơn vị cung cấp vệ sĩ yêu cầu tăng cường về số lượng cũng như năng lực chuyên môn của lực lượng bảo vệ; chú ý công tác tuần tra, canh gác ở những điểm nóng như phòng cấp cứu, nhà xác... Công tác phối hợp với những đơn vị chức năng như công an phường, công an thành phố, Cảnh sát 113... cũng đang được triển khai gấp rút.

Nguyễn Phượng


Ý kiến của bạn