Thay lời tri ân

Thời sự
LTS: Trong gia đình hay ngoài xã hội, với thiên chức giới tính của mình, những người phụ nữ mặc áo choàng trắng luôn có một vai trò đặc biệt. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,

LTS: Trong gia đình hay ngoài xã hội, với thiên chức giới tính của mình, những người phụ nữ mặc áo choàng trắng luôn có một vai trò đặc biệt. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, một bạn đọc từng là bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Hà Nội đã chuyển tới ban biên tập những ấn tượng của mình và các bệnh nhân khác về những “nàng tiên áo trắng” rất bình dị mà họ đã gặp và giữ được những cảm nghĩ thương mến.

Một mùa đông đã qua và một mùa xuân đã tới. Một mùa đông lịch sử với những đợt rét dài lê thê, nhiệt độ xuống thấp hơn cả mùa đông 2008. Người cao tuổi ra đi cũng nhiều, người còn lại mới cảm nhận được sự ấm áp của nắng xuân. Sáng nay, với tâm thế thực sự thoải mái, tôi đi trong nắng xuân đến Bệnh viện Phổi – Hà Nội (44 phố Thanh Nhàn) thăm một người bạn, chia sẻ sự không may của bạn đã “xông đất” bệnh viện. Tới cổng bệnh viện, tôi được một cô gái xinh tươi là xét nghiệm viên Trưởng khoa sinh hóa Vũ Thị Xuân Thu chỉ dẫn tới tận phòng bệnh 717 khiến tôi rất cảm động.
 Điều dưỡng viên Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực BV Phổi Hà Nội đang chăm sóc bệnh nhân.

Tôi lần giở cuốn sổ góp ý của khoa và trích vài ý kiến của bệnh nhân từng điều trị ở đây:

Chúng tôi là những bệnh nhân nữ từ các quận huyện của Hà Nội được điều trị tại phòng 717 thuộc Khoa Nội IV BV Phổi – Hà Nội.

Khi tới đây, chúng tôi đều trong tình trạng nguy kịch; có người khó thở, có người ho ra máu, thể trạng rất kém, thậm chí không ăn uống được. Chúng tôi đã được các bác sĩ thăm khám tư vấn rất chu đáo… Người thì được thở ôxy, người được tiêm truyền, xông khí, cấp phát thuốc kịp thời. Nhiều đêm, có bệnh nhân đau tức, khó thở đều được các bác sĩ, điều dưỡng viên tận tình cấp cứu.

Ở đây chúng tôi còn được các phòng chức năng như xét nghiệm Xquang, siêu âm rất khẩn trương, nhịp nhàng, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân có kết quả nhanh chóng để bác sĩ có được phương hướng điều trị thích hợp.

Đặc biệt, phòng chúng tôi ai cũng quý mến và biết ơn ThS.BS. Chu Cúc Hương đã ân cần khám chữa, tư vấn…; điều dưỡng viên Minh Trang, Thanh Hương rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, tiêm truyền khéo tay nên được mọi người quý mến.

Và một điều mà chúng tôi cảm thấy mình rất may mắn là đã được hưởng một không gian vô cùng trong lành thoáng đãng, phòng ốc ở đây rất thoáng ấm, hàng ngày có nhân viên lau quét hai lần sạch sẽ.

Cũng nhân đây, qua sổ góp ý này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tới lãnh đạo bệnh viện và toàn thể các y bác sĩ đã cho chúng tôi những ngày chữa bệnh thật ấm tình người như Bác Hồ đã dạy: “Lương y như từ mẫu”.

Nguyễn Trọng Thân - Nguyễn Bạch Ngọc


Ý kiến của bạn