Thầy giáo mỹ thuật viết chữ thư pháp tặng học sinh dịp Tết

13-02-2026 10:03 | Xã hội
google news

SKĐS - Thay vì lì xì bằng tiền, những ngày giáp Tết, học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Thị trấn Mậu A, tỉnh Lào Cai được nhận một món quà đặc biệt từ thầy giáo mỹ thuật.

Không lì xì, không quà bánh, món quà các em học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Mậu A, tỉnh Lào Cai, nhận được dịp giáp Tết là những bức tranh chữ do chính thầy giáo mỹ thuật Hoàng Vân viết tặng.

Thầy giáo mỹ thuật viết chữ thư pháp tặng học sinh dịp Tết- Ảnh 1.

Các em học sinh rất vui mừng khi nhận được tranh thư pháp do thầy Vân vẽ tặng.

Theo chia sẻ của thầy Hoàng Vân, ý tưởng viết chữ tặng học sinh đến rất tự nhiên, xuất phát từ mong muốn mang lại cho các em một kỷ niệm đẹp, nhẹ nhàng nhưng có giá trị lâu dài. Hoạt động này cũng nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh học sinh khi cùng nhau đóng góp kinh phí mua giấy, bút và vật liệu cần thiết, còn thầy Vân trực tiếp bỏ công sức, thời gian nhiều ngày để viết từng bức chữ trao tặng học trò.

“Năm mới, ai cũng chúc nhau nhiều điều tốt lành. Tôi nghĩ, với học sinh tiểu học, một bức chữ thư pháp giản dị nhưng được viết bằng sự trân trọng sẽ giúp các con nhớ lâu hơn những lời chúc ấy”, thầy Vân nói.

Là giáo viên mỹ thuật, thầy Hoàng Vân cho rằng việc đưa nghệ thuật vào lớp học không nhất thiết phải cầu kỳ hay nặng tính trình diễn. Đôi khi, chỉ cần những việc rất nhỏ, gần gũi cũng đủ để gieo mầm thẩm mỹ cho học sinh.

Thầy giáo mỹ thuật viết chữ thư pháp tặng học sinh dịp Tết- Ảnh 2.

Thầy Vân đã mất nhiều ngày để chuẩn bị và hoàn thiện những bức tranh thư pháp dành tặng các em học sinh.

“Các con còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của thư pháp hay mỹ thuật truyền thống. Nhưng khi các con cầm trên tay bức chữ, hỏi thầy chữ này nghĩa là gì, vì sao nét này đậm, nét kia mềm… thì lúc đó, nghệ thuật đã bắt đầu đi vào nhận thức của các con rồi”, thầy Vân chia sẻ.

Mỗi bức chữ được thầy Vân lựa chọn cẩn thận, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, vừa gắn với tên của từng học trò lại phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Theo thầy Hoàng Vân, điều quan trọng không phải là chữ đẹp đến mức nào, mà là thông điệp phía sau con chữ.

“Tôi không muốn các con chỉ thấy đây là một bức chữ trang trí. Tôi muốn các con hiểu rằng chữ nghĩa cũng có thể dạy ta cách sống, đó là cần sống hiền hòa, chăm chỉ, biết yêu thương và biết giữ cho tâm mình bình an”, thầy Vân bộc bạch.

Chứng kiến học sinh nâng niu từng bức chữ, thầy Hoàng Vân cho biết đó chính là niềm vui lớn nhất của người làm nghề giáo.

Không ít phụ huynh sau đó đã nhắn tin, gọi điện cảm ơn thầy Vân vì món quà tinh thần ý nghĩa dành cho con em mình. Có phụ huynh cho biết, con tự giác treo bức chữ trong góc học tập và thường xuyên nhắc đến “chữ của thầy” như một niềm tự hào.

Thầy giáo mỹ thuật viết chữ thư pháp tặng học sinh dịp Tết- Ảnh 3.

Thầy Hoàng Vân có niềm đam mê với thư pháp.

Theo thầy Hoàng Vân, trong bối cảnh hiện nay, khi việc học dễ bị áp lực bởi điểm số và thành tích, những hoạt động mang tính nuôi dưỡng cảm xúc và thẩm mỹ càng trở nên cần thiết.

“Tôi luôn nghĩ, trước khi các con học giỏi, hãy để các con biết rung cảm trước cái đẹp, biết yêu những điều tử tế. Khi tâm hồn được nuôi dưỡng tốt, việc học sẽ đến một cách tự nhiên hơn”, thầy chia sẻ quan điểm giáo dục của mình.

Với thầy Hoàng Vân, những bức chữ trao tay học sinh không phải là điều gì lớn lao.

“Tôi chỉ mong sau này, khi các con lớn lên, nhớ lại những năm tháng tiểu học, các con sẽ nhớ rằng đã từng có một người thầy dạy các con yêu cái đẹp, yêu chữ nghĩa và yêu sự an nhiên trong cuộc sống”, thầy nói.

Thầy giáo mỹ thuật viết chữ thư pháp tặng học sinh dịp Tết- Ảnh 4.Trao yêu thương để bệnh nhân có Tết Nguyên đán ấm áp hơn

SKĐS - Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Trị vừa trao 181 triệu đồng tới nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công, trẻ mồ côi. Đây là món quà tinh thần để dộng viên những người bệnh nỗ lực chiến thắng bệnh tật.


Quỳnh Mai
Ý kiến của bạn