Thất nghiệp khi ngồi trên đống tiền

Thời sự
Nhận được những khoản tiền khá lớn từ đền bù diện tích đất nông nghiệp bị mất khi Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long đi vào xây dựng.

Nhận được những khoản tiền khá lớn từ đền bù diện tích đất nông nghiệp bị mất khi Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long đi vào xây dựng. Tưởng rằng, hàng nghìn hộ dân ở thôn Sáp Mai, xã Võng La, Đông Anh (Hà Nội) sẽ có được một cuộc sống no đủ, hạnh phúc hơn. Thế nhưng, họ lại đang sống trong sự lo lắng bởi hơn 1/3 số người trong độ tuổi lao động ở đây đang đối mặt với thất nghiệp. Bài toán việc làm ở Sáp Mai khiến cả chính quyền, người dân loay hoay chưa tìm ra lời giải đáp.

 Tiền đền bù dồn lại để xây nhà khiến dân hết vốn.

Người dân hoang mang

Sau khi KCN Bắc Thăng Long xây dựng xong, gia đình anh Nguyễn Quốc Bạo còn lại hơn 400m2 đất nông nghiệp. Hàng năm, với 6 tạ thóc thu hoạch tương đương với số tiền ít ỏi hơn 300.000đ, có bốn miệng ăn trong gia đình anh Bạo đang thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Anh Bạo tâm sự “vài năm trước, hai vợ chồng ngoài cấy trên diện tích ruộng nhà còn thuê thêm ruộng khác để cấy, tăng gia thêm con lợn, đàn gà cũng có đồng ra đồng vào. Cộng với hơn 60 triệu tiền đền bù, gia đình vay mượn thêm xây lại ngôi nhà và đầu tư vào bảy phòng trọ cho công nhân tại KCN thuê. Nguồn thu từ việc cho thuê phòng trọ cũng khá ổn định, gia đình có được cuộc sống hàng ngày no đủ. Nhưng đến nay, công nhân phải nghỉ việc hàng loạt, gia đình mất 3 phòng không có người thuê, tiền thu từ 4 phòng còn lại được hơn một triệu đồng/tháng, trong khi phải nuôi bốn miệng ăn  trong đó có một cháu đang học đại học lại còn lo trả nợ tiền vay xây nhà, khó khăn lắm! Bí bách quá, anh tranh thủ có ai gọi đi phụ hồ thì đi, còn vợ phải chạy chợ bán thêm vài mớ rau, kiếm thêm năm ba chục nhưng công việc cũng rất thất thường, vất vả lắm cả nhà mới đủ ăn... Ngay cả nhà đã ở hơn một năm rồi mà chưa có tiền để sơn”.

Cách nhà anh Bạo không xa, gia đình cô Nguyễn Thị Thể cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Trông chờ vào hơn một triệu đồng mỗi tháng từ bốn phòng trọ cho công nhân thuê. Nhưng nay, mất 2 phòng không có người thuê, nguồn thu nhập từ cho thuê phòng của gia đình cô Thể chỉ còn không đầy một nửa. Lo ngại hơn, khi hai con gái của cô đã đến tuổi lao động mà vẫn chưa tìm được việc. Em Trần Thị Hồng xin vào KCN Bắc Thăng Long nhưng chưa được nhận, chờ lâu quá gia đình đã tự lo cho em vào phố học nghề. Còn em Trần Thị Hạ ở nhà hơn một năm nay nhưng cũng chưa tìm được công việc gì.

Hầu hết người dân thôn Sáp Mai đều trông chờ vào cho thuê nhà trọ, nay khi người thuê trọ giảm đi, người dân nơi đây đang rất hoang mang bởi đất sản xuất nông nghiệp không còn, tiền đền bù đã tiêu hết,  cuộc sống giờ sẽ ra sao?

 Diện tích "đất kẹt" còn lại không thể canh tác, tiền đền bù đã hết, người dân Sáp Mai đang loay hoay với bài toán việc làm.

Cả chính quyền và người dân đều... loay hoay

Đem những câu chuyện trên của người dân thôn Sáp Mai đến UBND xã Võng La, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tư cán bộ Tư pháp xã Võng La cho biết: Do hệ thống tưới tiêu bị cắt ngang bởi KCN Bắc Thăng Long, 20 ha đất nông nghiệp còn lại của xã đang ở trong tình trạng "đất kẹt" không đủ điều kiện để canh tác. Bên cạnh đó, việc không còn đất nông nghiệp, thu nhập hiện nay của đại đa số người dân chủ yếu là dựa vào dịch vụ cho thuê nhà trọ. Một số khác thì kinh doanh dịch vụ ăn uống và các loại dịch vụ khác. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn xã Võng La có tới khoảng 300-400 phòng trọ, tuy nhiên, trong vòng 3-4 tháng trở lại đây, do khủng hoảng kinh tế, KCN phải cắt giảm nhân công nên một lượng lớn công nhân ở đây phải nghỉ việc, số người thuê trọ giảm. Thậm chí, nhiều nhà trọ còn hạ giá từ 400.000-500.000đ/1 phòng xuống còn 200.000-300.000đ/phòng nhưng vẫn không có người thuê.

Ông Nguyễn Văn Tư - cán bộ tư pháp của xã thẳng thắn, trong tình thế kinh tế khó khăn như hiện nay, về phía xã cũng rất khó có thể tìm ra một hướng đi nào cho hàng nghìn hộ dân. Thực tế  700-800 nhân khẩu đang không có việc làm hoặc có cũng thất thường, trong số đó có khoảng 100 lao động phổ thông. Lãnh đạo xã cùng KCN Bắc Thăng Long qua nhiều cuộc họp đã thể hiện quan điểm tạo điều kiện cho đối tượng lao động phổ thông là con em các hộ dân mất đất vào làm việc tại KCN. Tuy nhiên, thực tế thất nghiệp trong tầng lớp thanh niên vẫn xảy ra và đang ngày càng nhiều ở thôn Sáp Mai.

Lúng túng trong những giải pháp trước mắt và thiếu định hướng về lâu dài trong vấn đề tạo việc cho người dân, bài toán giải quyết việc làm ở thôn Sáp Mai không biết đến bao giờ mới tìm ra được lời giải đáp.

Bài và ảnh: Anh Tuấn


Ý kiến của bạn