Thấp thoáng vườn xanh

10-02-2016 14:38 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Thấp thoáng vườn xanh, thấp thoáng nhìn Như trăng mới mọc, suối chợt im

Nguyễn Thanh Kim

Thấp thoáng vườn xanh

Thấp thoáng vườn xanh, thấp thoáng nhìn

Như trăng mới mọc, suối chợt im

Hương ngâu lặng thơm trời thơm đất

Như vệt mưa dài, ngấn cát in

Mưa như phím ấy lướt qua mau

Trời đêm im ắng tự khi nào

Hương ngâu thơm dậy mà xa thoáng

Như tình em xôn xao, xôn xao

Hương ngâu dâng từ lòng thơm thảo

Nắng ủ men gây ở giữa đời

Chẳng gợi cảnh chiều hương tĩnh lặng

Em là hương cất của hồn tôi...


Ý kiến của bạn