Ngày 17/4, không gian tại Trung tâm Bảo trợ – Dạy nghề và Tạo việc làm TPHCM (thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM) trở nên ấm áp và rộn ràng hơn thường ngày. Chương trình "Thắp sáng yêu thương" không chỉ là hoạt động kỷ niệm, mà còn là dịp để cộng đồng nhìn rõ hơn hành trình nỗ lực, vượt khó của những trẻ em khuyết tật đang học tập, rèn luyện tại đây.
Hiện trung tâm đang chăm sóc, dạy nghề cho hơn 500 học sinh khuyết tật. Mỗi em mang một hoàn cảnh riêng, song điểm chung là ý chí vươn lên và khát vọng được học nghề, tự lập, hòa nhập xã hội. Trên hành trình đó, sự đồng hành của thầy cô, gia đình và đặc biệt là cộng đồng đóng vai trò không thể thay thế. Không khí chương trình được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể, xen kẽ hoạt động chăm sóc thiết thực như cắt tóc miễn phí.

Huấn luyện viên võ thuật Võ Đăng Khoa, người mất thị lực hoàn toàn, biểu diễn công phu tại Trung tâm.
Điểm nhấn của chương trình là chuỗi biểu diễn nghệ thuật mang đậm tính biểu tượng. Các tiết mục lân sư rồng như "Tam lân xuất động", "lân leo cây hái lộc" không chỉ tạo không khí sôi động mà còn gửi gắm thông điệp về ý chí vươn lên. Hình ảnh chú lân mạnh mẽ, bền bỉ phần nào phản chiếu hành trình của người khuyết tật – đối diện khó khăn nhưng không ngừng tiến bước.
Đặc biệt, những phần trình diễn võ thuật và giao lưu với các diễn giả đã mang lại chiều sâu cảm xúc. Câu chuyện của huấn luyện viên võ thuật khiếm thị Võ Đăng Khoa khiến nhiều người lặng đi. Từng là sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM, một tai nạn giao thông năm 2015 đã cướp đi thị lực của anh. Nhưng thay vì dừng lại, anh chọn cách bắt đầu lại.
Hai năm sau biến cố, anh tốt nghiệp đại học, tiếp tục theo đuổi võ thuật theo cách riêng. Hiện anh sáng lập và điều hành một trung tâm huấn luyện dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, nơi không chỉ dạy kỹ năng mà còn nuôi dưỡng bản lĩnh sống. Năm 2025, anh cùng võ sư Trương Văn Thuận và tập thể Long Hổ Môn giành Quán quân chương trình "Talent to Share – Tỏa sáng vì người khác", như một minh chứng cho nghị lực phi thường.
Những chia sẻ chân thành từ người trong cuộc đã giúp các em học sinh hiểu rằng, khó khăn không phải là điểm kết thúc, mà có thể trở thành điểm khởi đầu của một hành trình khác – kiên cường hơn, bền bỉ hơn.

Bà Vũ Thị Kim Thanh, một doanh nhân, đồng thời là Phó Hội phụ huynh học sinh của Trung tâm, trao gửi tình thương đến các em khuyết tật.
Song hành với các hoạt động tinh thần là những hỗ trợ thiết thực. Nhiều phần quà, thiết bị học tập, dụng cụ rèn luyện được trao tận tay các em có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị của những món quà không nằm ở vật chất, mà ở thông điệp: Các em không đơn độc trên hành trình trưởng thành.
Theo ông Bùi Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm, sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân là nguồn lực quan trọng, giúp người khuyết tật có thêm cơ hội phát triển, từng bước hòa nhập và khẳng định giá trị bản thân.
Thực tế cho thấy, chăm lo cho người khuyết tật không chỉ là câu chuyện chính sách, mà cần sự chung tay bền bỉ của toàn xã hội. Những chương trình như "Thắp sáng yêu thương" góp phần tạo nên môi trường nhân văn, nơi mỗi cá nhân – dù còn khiếm khuyết – vẫn có cơ hội được tôn trọng, được trao niềm tin và được phát huy khả năng của mình.
