Thành thật vẫn hơn

Xã hội
Hai Phiếm ăn Tết mừng năm con rồng, song vẫn cứ bần thần chuyện cũ của năm con mèo về vụ cưỡng chế khu đầm nuôi trồng thủy sản của ông Đào Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Nghĩ tôi xua tay :
Hai Phiếm ăn Tết mừng năm con rồng, song vẫn cứ bần thần chuyện cũ của năm con mèo về vụ cưỡng chế khu đầm nuôi trồng thủy sản của ông Đào Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Nghĩ tôi xua tay :

- Hãy nghe các bác lãnh đạo ở huyện Tiên Lãng và TP. Hải Phòng đã phát biểu để có một niềm tin vào sự thật! Lãnh đạo ai dám nói sai trước dân và trước dư luận!

- Tôi cũng nghĩ như bác nhưng càng nghe các bác ấy nói càng thấy hoang mang!

- Lãnh đạo luôn muốn ổn định dư luận và xã hội, làm gì có chuyện càng nghe càng hoang mang?

- Thì riêng một lý do thu hồi đầm mà bác Trưởng ban Dân vận huyện ủy Tiên Lãng bảo là để làm sân bay quốc tế. Ít ngày trước đó, bác Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng lại khẳng định, sau khi thu hồi đất sẽ giao cho dân tiếp tục sản xuất. Còn lãnh đạo xã Vinh Quang thì nói rằng, thu hồi đầm của ông Vươn để chia nhỏ ra, tổ chức đấu thầu cho người khác thuê!...

- Thì mỗi người mỗi ý, mỗi sáng kiến tìm lý do để chứng minh lý do cưỡng chế là đúng chứng tỏ tình yêu huyện yêu xã của mình!

- Vậy cùng một người như bác Phó Chủ tịch TP. Hải Phòng trước bảo là dân bức xúc phá nhà ông Vươn sau lại nói là chưa biết ai phá nhà ông Vươn mà còn cần phải điều tra. Lạ là bác Phó Chủ tịch TP không hề cải chính câu nói lần trước hoặc xin lỗi dân một câu. Còn bác Chủ tịch huyện Tiên Lãng cho đến lúc này vẫn khẳng định việc “thực hiện cưỡng chế mà không cần đền bù là hoàn toàn thấu tình và đạt lý”.

Nghe đến đây, Nghĩ tôi trợn tròn mắt nghĩ mình nghe nhầm hoặc ông bạn già nói sai:

- Thế hóa ra là tịch thu tài sản nhà ông Vươn chứ không phải là thu hồi đầm.

- Vì thế chuyện Tiên Lãng mới làm nóng lên dư luận cả nước!

- Thế theo bác, nếu là lãnh đạo ở Tiên Lãng và TP. Hải Phòng thì bác giải quyết bằng cách nào?

- Thành thật vẫn hơn. Dân ta rất nhân hậu và độ lượng. Càng chống chế và bao che khuyết điểm càng đánh mất lòng tin của dân...

Hai Phiếm ngơ ngác:

- Lãnh đạo mà đánh mất lòng tin của dân thì còn lãnh đạo ai, có đáng làm lãnh đạo không?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn