Thanh La
Thanh Hóa quê tôi
Ai có về Thanh Hóa quê tôi
Đằm thắm tình người, biển bạc, rừng vàng,
Sông Mã, sông Chu quanh năm sóng dữ
Viết lên thành ca khúc người Thanh.
Trống đồng Đông Sơn, anh hùng Lê Lợi
Về Thọ Xuân xem Lam Kinh mở hội,
Thành nhà Hồ lừng danh sử sách
Về Sầm Sơn nhớ suối cá Cẩm Lương.
Người tỉnh Thanh chân thành, phóng khoáng
Giọng trầm hùng dễ nhận giữa đám đông,
Gái tỉnh Thanh đa tài, sắc sảo
Mê mẩn lòng người về đất quê Thanh.
Thanh Hóa quê tôi đất chật, người đông
Có đi đến đâu cũng nhận ra giọng nói,
Hỏi, ngã lộn nhau viết chẳng sai chính tả
Giữa chốn ba quân luôn có người tài.
Người tỉnh Thanh nghèo mà phóng khoáng
Rau má vùng quê giờ nổi tiếng rồi em
Để tôi đi xa suốt đời vẫn nhớ
Từng kỷ niệm xưa nuôi tôi lớn nên người.
Ai vô Nam và ngược ra Bắc
Bất cứ đâu cũng gặp người Thanh Hóa,
Lăn lộn, xoay vần mưu sinh cuộc sống
Luôn ngẩng cao đầu, ca khúc tỉnh Thanh.
Ai có về Thanh Hóa quê tôi
Đất nghèo nuôi chí những anh hùng,
Khắp mọi vùng lúa, cá, dừa, rau má...
Viết nên thành ca khúc người Thanh.
Ngày 6 tháng 4 năm 2015