Thanh Hóa: Kẻ bịt mặt gây thương tích học sinh

02-06-2010 10:43 | Pháp luật
google news

Những ngày này người dân tại thị xã Sầm Sơn rộ lên tin đồn về “sát thủ máu lạnh” phi xe máy, bịt mặt chặt chân một học sinh tại khu du lịch Sầm Sơn. Tin đồn này gây hoang mang, bức xúc cho người dân.

Những ngày này người dân tại thị xã Sầm Sơn rộ lên tin đồn về “sát thủ máu lạnh” phi xe máy, bịt mặt chặt chân một học sinh tại khu du lịch Sầm Sơn. Tin đồn này gây hoang mang, bức xúc cho người dân.

Ngày 1/6/2010, chúng tôi đã về thị xã sầm Sơn để xác minh thực hư của tin đồn. Dò hỏi theo manh mối của người dân, chúng tôi tìm đến nhà  cháu Ngô Hữu Hành, 17 tuổi học sinh lớp 11, thôn Thành Thắng, xã Quảng Cư. Gia đình cháu xác nhận việc cháu bị chém vào ngày 25/5/2010 tại đường Hồ Xuân Hương, đang được điều trị tại Bệnh viện TW Việt - Đức, Hà Nội. Hiện vẫn chưa tìm ra kẻ bịt mặt chém người.

 Chị Ngô Thị Thoa là cô ruột của nạn nhân cho biết:  vào khoảng 19h30 ngày 25/5/2010, cháu Hành đi bộ đến nhà bạn ở cùng thôn để học thêm. Đến đoạn đường Hồ Xuân Hương sát biển, giáp ranh giữa xã Quảng Cư và phường Trung Sơn, Sầm Sơn, có một chiếc xe máy chở 2 thanh niên đi vượt qua cháu Hành, bỗng nhiên quay lại. Cháu chỉ kịp nhìn thấy hai thanh niên đi trên xe đều bịt mặt, chỉ để hở hai mắt thì bất ngờ bị chúng chém mạnh một nhát, trúng vào khoeo chân, máu phun ra xối xả. Bị gục tại chỗ, Hành cố nhấc chân lên không được, liền dùng tay bịt chặt vết thương và kêu cứu. May có người đi đường  và người dân gần đó phát hiện, đem cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn và báo cho gia đình. Ngay sau đó, cháu đựơc chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực ở TP. Thanh Hóa để xử trí. Do vết thương quá nặng, cháu Hành được chuyển tiếp đi Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội ngay trong đêm 25/5/2010. Theo anh Lê Văn Minh là anh họ nạn nhân, vừa đi theo chăm sóc cháu tại Bệnh viện Việt - Đức trở về, cho biết: tại đây, cháu đựơc mổ kịp thời. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu chạm xương, đứt nhiều mạch máu, gia đình không đủ kinh phí để phẫu thuật nối chi kịp thời, nếu chờ đợi thì phần chi dưới bị chém sẽ nhiễm trùng và hoại tử. Buộc gia đình phải thống nhất để Bệnh viện mổ lại, cắt bỏ một phần chân trái ở phía trên đầu gối. Thế nhưng chi phí điều trị cho cháu, theo gia đình cho biết, đến nay hết hơn 40 triệu đồng, toàn là tiền vay mượn, nay mai không biết lấy gì trả nợ? Dư luận mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để giữ bình yên cuộc sống của người dân và du khách.
NGỌC DIỆP

Ý kiến của bạn