Thắng trận nhưng Inter Milan vẫn bị “đá bay”

Văn hóa – Giải trí
Dù giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về Bán kết trước Sampdoria nhưng Inter Milan vẫn chịu thất bại với tỷ số chung cuộc 1-3 và đành nhìn đội khách ẵm suất còn lại của trận Chung kết Coppa Italia.
Dù giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về Bán kết trước Sampdoria nhưng Inter Milan vẫn chịu thất bại với tỷ số chung cuộc 1-3 và đành nhìn đội khách ẵm suất còn lại của trận Chung kết Coppa Italia.
 
Thất bại đậm đà 0-3 trong trận lượt đi trước Sampdoria đã khiến Inter gần như không có cơ hội giành cú đúp tại mùa giải năm nay. Chính bởi vậy, với tâm lý “còn nước còn tát”, trong trận lượt về tại Meazza, HLV Mourinho bất ngờ tung ra hàng công với bộ ba tiền đạo Ibrahimovic- Julio Cruz – Balotelli.
 

Inter (xanh) gặp phải sự chống cự quyết liệt từ Sampdoria. (AP)

Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng ép sân và tạo được vô số cơ hội nhưng trong một ngày kém may mắn, Inter chỉ một lần thành công với cú sút đẹp mắt của Ibra. Thắng lợi 1-0 ở trận lượt về không đủ để chủ nhà giành suất chơi trận Chung kết Coppa Italia.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, ngay từ những phút đầu tiên, Sampdoria đã gây bất ngờ khi dâng cao đội hình thay vì cố thủ như dự đoán. Phút thứ 9, pha bật tường đẹp mắt với Cassano đã tạo điều kiện thuận lợi để Sammarco thoát xuống nhưng trong tình huống cuối cùng, tiền vệ này lại dứt điểm trúng chân Julio Cesar.

Bán kết lượt về Coppa Italia
1h45, thứ 6 (24/4)
Inter 1-0 Sampdoria (1-3)
 
1h45, thứ 5 (23/4)
Juve 1-2 Lazio (2-4)
Chung kết (13/5)
Sampdoria - Lazio

Sau khoảng 15 phút đầu thi đấu có phần kém ăn ý, Inter dần lấy lại thế trận trong tiếng la ó của các CĐV nhà. Và ngay sau khi Pazzini đánh đầu chệch cột dọc thì đội chủ sân Meazza kịp có được bàn mở tỷ số.

Phút 27, có bóng bên ngoài vòng cấm địa, thoáng thấy Castellazzi dâng lên hơi cao, Ibrahimovic đã tung ra cú vuốt bóng đẹp mắt làm tung lưới Sampdoria mở tỷ số trận đấu trước sự ngỡ ngàng của hơn 15.000 CĐV khách.

Chỉ một phút sau đó, thiếu chút nữa chính tiền đạo người Thụy Điển này đã gia tăng khoảng cách khi xuất phát từ quả đá phạt hàng rào, Ibra bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch xà ngang trong gang tấc dù thủ thành Castellazzi đã đứng nhìn.

Không dừng lại ở đó, cơ hội ngon ăn lại đến với Ibrahimovic ở phút 37. Cú lốp bóng đầy nhạy cảm đã khiến cả sân nín lặng nhưng lại dội trúng cột dọc ra ngoài trong vẻ mặt đầy tiếc rẻ của HLV Mourinho bên ngoài đường pitch.

Phút cuối hiệp một, Sampdoria đòi được hưởng quả penalty sau khi Palombo bị Materazzi kéo ngã trong khu cấm địa song trọng tài một mực từ chối cho đội khách được hưởng quả sút phạt đền.


Những nỗ lực của Cruz hay Ibra đều không đem lại kết quả tốt cho Inter.
 
Sang hiệp hai, trọng tài Orsato thêm một lần khiến Blucerchiati phải bực tức. Phút 52, Pazzini bị Chivu phạm lỗi kín và đổ vật trong vòng 16m50 nhưng đã không có một quả 11m nào cho đội khách.

Mặc dù HLV Mourinho bắt đầu sốt ruột và tung ra các cầu thủ hàng công nhưng đội khách vẫn khá điềm tĩnh trong các tình huống phản công. Phút 63, Cassano với màn solo kỹ thuật đã vượt qua hàng thủ Inter. Song Julio Cesar kịp khép góc và cản phá kịp thời.

Đến phút 74, may mắn đã thuộc về Nerazzurri khi Julio Cesar phá bóng tới đúng chân của Campagnalo và cầu thủ này đã mắm môi mắm lợi sút bóng buộc Maxwell phải cản phá ngay trên vạch vôi cứu nguy bàn thua trông thấy.


Và Inter đã phải dừng chân tại Bán kết Coppa Italia.
 
Nửa cuối hiệp hai, Inter không thể tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự Doria trong khi đó đội khách tổ chức phản công khá sắc bén. Phút 84, sau hai cú đánh đầu liên tiếp không thành bàn của Cambiasso và Crespo, Ibra lại kết thúc ra ngoài dù trước mặt anh là khung thành bỏ ngỏ.

Vì sau những nỗ lực trong tuyệt vọng, Inter còn cay đắng hơn khi trung vệ Materazzi do tranh cãi với trọng tài đã bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu ở giây bù giờ thứ hai. Chiến thắng 1-0 trong trận lượt về Bán kết là hoàn toàn không đủ để giúp đoàn quân Mourinho có mặt tại Chung kết.

Thắng lợi với tổng tỷ số 3-1, Sampdoria trở thành đội thứ hai có mặt tại trận Chung kết Coppa Italia và đối thủ vào ngày 13/5 tới đây của đội bóng này chính là Lazio, đội vừa đánh bại Juventus trước đó một ngày.

Đội hình thi đấu:

Inter: Julio Cesar - Santon, Materazzi, Cordoba, Maxwell - Burdisso, Zanetti, Vieira (Cambiasso 53’) - Cruz (Crespo 53), Balotelli, Ibrahimovic.

Sampdoria: Castellazzi - Campagnaro, Lucchini, Accardi - Pieri, Sammarco, Franceschini, Raggi (Stankevicius 65’), Palombo - Pazzini (Padalino 90’), Cassano (Delvecchio 76’).
 
 
Theo Dân trí

Ý kiến của bạn