Bước vào trận đấu gặp đội chủ nhà Indonesia, HLV Kim Sang Sik đã có 4 sự thay đổi so với trận hoà Singapore cách đây ít ngày.
Tuy nhiên sự thay đổi này đã đêm đến một diện mạo mới, cách chơi mới cho đội tuyển ngay trên sân của Indonesia.
Ngay từ những phút đầu, ĐT Việt Nam đã tạo ra lợi thế cực lớn. Hoàng Đức có tình huống chọc khe tinh tế để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam trong trận đối đầu với đội tuyển Indonesia. Ảnh: Minh Hưởng/PV TTXVN tại Indonesia
Chỉ 8 phút sau, lưới của Indonesia tiếp tục rung lên. Nhận đường chuyền từ Thành Long, Hai Long bứt tốc đối mặt với thủ môn Nadeo. Tiền vệ mang áo số 18 bình tĩnh dứt điểm vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0.
Sau hai bàn thua chóng vánh, Indonesia nỗ lực kiểm soát bóng nhưng các pha phối hợp của đội chủ nhà vẫn rất rời rạc. Dù giữ bóng nhiều hơn, bóng chủ yếu chỉ luân chuyển ở khu vực giữa sân. Các chân sút Indonesia gần như không thể tiếp cận khung thành của Patrik Lê Giang. Hàng thủ ĐT Việt Nam thi đấu tập trung, bọc lót kín kẽ và không để lộ khoảng trống. Cuối hiệp 1, Tài Lộc suýt nâng tỷ số lên 3-0 sau cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Văn Vĩ ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: Đức Cường (bongdaplus.vn)
Bước sang hiệp 2, Indonesia đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì sự tập trung cao độ để hoá giải các đợt lên bóng của đối phương. Phút 62, nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra sự thay đổi người khi tung Xuân Son và Hoàng Hên vào sân thay cho Tài Lộc và Hai Long.
Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 70, từ một tình huống phản công nhanh, Hoàng Đức tiếp tục tung đường chọc khe đẹp mắt cho Xuân Son thoát xuống dứt điểm hạ gục Nadeo, ấn định chiến thắng 3-0. Đến phút 78, Đình Bắc có cơ hội điền tên lên bảng tỷ số sau đường chuyền của Văn Vĩ, nhưng cú dứt điểm của anh chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương.
Trận đấu khép lại với chiến thắng đậm đà 3-0 nghiêng về ĐT Việt Nam. Kết quả quan trọng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik mở toang cánh cửa bước vào vòng bán kết.