Thắng “nhàn” Wolves, “Quỷ đỏ” bắt kịp Chelsea

16-12-2009 09:08 | Văn hóa – Giải trí
google news

Sau trận thua mất mặt 0-1 trước Aston Villa cuối tuần trước, MU đã gỡ lại thể diện bằng chiến thắng dễ dàng 3-0 đêm qua trước đội bóng đang đứng ở nhóm cuối bảng Wolverhampton, qua đó tạm thời cân bằng về điểm số với đội dẫn đầu Chelsea.

Sau trận thua mất mặt 0-1 trước Aston Villa cuối tuần trước, MU đã gỡ lại thể diện bằng chiến thắng dễ dàng 3-0 đêm qua trước đội bóng đang đứng ở nhóm cuối bảng Wolverhampton, qua đó tạm thời cân bằng về điểm số với đội dẫn đầu Chelsea.

Có lợi thế sân nhà, trong khi đối thủ gần như tự “xin thua” khi tung ra đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, các học trò HLV Alex Ferguson dù chơi nhàn nhã cũng có được 3 bàn thắng vào lưới Wolves nhờ công Rooney (30’), Vidic (43’) và Valencia (66’).


MU có chiến thắng dễ dàng để đuổi kịp Chelsea trên bảng xếp hạng

Wolves vừa gây bất ngờ ở vòng trước khi đánh bại Tottenham 1-0 ngay tại White Hart Lane. Tuy nhiên, những ai trông chờ vào một điều bất ngờ nữa tại Old Trafford đêm qua hẳn sẽ thất vọng khi HLV McCarrthy dường như muốn tập trung vào trận đấu với đối thủ cùng đẳng cấp Burnley cuối tuần này hơn là bung sức cùng MU nên thay đổi tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát, chỉ giữ lại duy nhất thủ thành Marcus Hahnemann.

Vòng 17 Premier League

Thứ Tư, 16/12
MU 3-0 Wolves
Bolton 3-1 West Ham
Birmingham 2-1 Blackburn
Sunderland 0-2 Aston Villa

Thứ Năm, ngày 17/12
Burnley - Arsenal
Chelsea - Portsmouth
Tottenham - Man City
Liverpool - Wigan
Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi MU nắm thế chủ động hoàn toàn ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù đội chủ nhà cũng không chơi với đội hình mạnh nhất. Carrick tiếp tục vai trò “đóng thế” Wes Brown ở vị trí trung vệ trong khi Ritchie De Laet có lần hiếm hoi được ra sân ngay từ đầu.

Ngay phút 4, Rooney đã “cảnh báo” đội khách bằng cú sút rất nhanh sau pha dứt điểm bị chặn lại của Gibson. Tuy nhiên, thủ môn Hahnemann đã kịp cản phá bằng chân để cứu thua cho Wolves. Ít phút sau, Evra có pha căng ngang thuận lợi để Rooney đá nối nhưng Hahnemann vẫn là người chiến thắng.

Liên tục bị ép sân nhưng Wolves cũng có tình huống khiến CĐV trên sân Old Trafford phải “giật mình”. Phút 19, bắt nguồn từ pha ném biên của Maierhofer, hậu vệ MU phá không dứt khoát để bóng đến chân Friend nhưng tiền vệ này lại vội vàng dứt điểm vọt xà từ cự ly chưa đến 10m.


Rooney khai thông bế tắc cho MU từ chấm 11m

Sức ép của đội chủ nhà ngày càng gia tăng lên phần sân Wolves khi hết Rooney rồi đến Vidic dứt điểm chệch mục tiêu đáng tiếc. Dù vậy, cuối cùng thì thế áp đảo của MU cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 30. Zubar lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho “Quỷ đỏ” hưởng quả penalty. Từ chấm 11m, Rooney dễ dàng sút tung lưới Hahnemann, đưa MU vượt lên.

Sau khi có bàn thắng, đội chủ nhà chủ động chơi chậm lại nhưng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, MU vẫn có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 43, từ quả phạt góc bên cánh phải của Gibson, Vidic bật cao đánh đầu chính xác ghi bàn đầu tiên cho MU tại Premier League ở mùa giải này.

Sang hiệp hai, trong khi đội khách liên tiếp có những sự điều chỉnh nhằm thay đổi cục diện thì MU chơi khá thong dong,chủ yếu giữ bóng chắc và tranh thủ sự nôn nóng của đối thủ để phản công. 


Valencia ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Old Trafford 

Chiến thuật này tỏ ra hiệu qua khi phút 66, cách biệt được nới rộng lên thành 3-0 cho MU. Chơi khá mờ nhạt từ đầu trận nhưng Berbatov có pha kiến tạo rất thuận lợi để Valencia băng lên dứt điểm căng tung nóc lưới Wolves.

Kết cục trận đấu coi như đã an bài và HLV Ferguson lần lượt rút Rooney, Obertan ra nghỉ dưỡng sức. Cách biệt lớn khiến đội khách cũng không còn đủ “nhiệt” tấn công nên những phút cuối trận diễn ra tẻ nhạt. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài nổi hiệu còi tan trận và MU có trọn vẹn 3 điểm khá dễ dàng.

Đội hình thi đấu:

MU: Kuszczak, De Laet, Carrick, Vidic (Fletcher 60’), Evra, Valencia, Scholes, Gibson, Obertan (Welbeck 71’), Berbatov (Owen 75’), Rooney.

Wolves: Hahnemann, Zubar, Mancienne, Elokobi, Hill, Halford, Foley, Castillo, Friend (Jarvis 61’), Surman, Maierhofer (Iwelumo 55’).

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Chelsea
37
16
12
1
3
39-12
2
Man United
37
17
12
1
4
37-14
3
Aston Villa
32
17
9
5
3
28-14
4
Arsenal
31
15
10
1
4
40-19
5
Tottenham
27
16
8
3
5
35-22
6
Birmingham
27
17
8
3
6
18-17
7
Man City
26
15
6
8
1
29-21
8
Liverpool
24
16
7
3
6
32-22
9
FC Fulham
23
16
6
5
5
21-18
10
FC Sunderland
21
17
6
3
8
22-24
11
Stoke City
21
16
5
6
5
15-19
12
Blackburn
19
17
5
4
8
17-30
13
Burnley
18
16
5
3
8
20-34
14
Wigan Athletic
18
16
5
3
8
19-36
15
Everton
17
16
4
5
7
22-30
16
Hull City
17
17
4
5
8
17-34
17
Bolton
16
16
4
4
8
23-33
18
Wolverhampton
16
17
4
4
9
15-31
19
West Ham
14
17
3
5
9
25-34
20
FC Portsmouth
11
16
3
2
11
14-24

 

Theo Dân trí


Ý kiến của bạn