Thắng nghẹt thở Philippines, tuyển Việt Nam nuôi tiếp hi vọng tại 'sân chơi' World Cup 2026

06-06-2024 21:36 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Tối 6/6, Việt Nam thắng ngược nghẹt thở Philippines với tỉ số 3-2 trên sân nhà Mỹ Đình ở trận ra mắt HLV Kim Sang-sik thuộc lượt trận áp chót vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ 5 bảng F tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với tin vui khi tuyển Indonesia để thua tuyển Iraq ở trận đấu diễn ra trước đó. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành 3 điểm trước tuyển Philippines trên sân nhà Mỹ Đình. 

Bước vào trận đấu trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chơi chủ động và tự tin kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn thiếu đi sự sắc nét trong những pha tổ chức tấn công. Thậm chí, trong 45 phút đầu tiên, Philippines mới là những người có được cơ hội rõ nét hơn và đội tuyển Việt Nam may mắn không để thủng lưới trước.

Thắng nghẹt thở Philippines, tuyển Việt Nam nuôi tiếp hi vọng tại 'sân chơi' World Cup 2026- Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng 'nghẹt thở' trước Philippines trên sân Mỹ Đình.

Trong suốt thời gian của hiệp 1, tuyển Việt Nam tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với đối thủ. Phút thứ 11, Tiến Linh có cơ hội nguy hiểm từ pha căng ngang của đồng đội trong vòng cấm của tuyển Philippines, tiếc rằng tiền đạo thuộc biên chế CLB B.Bình Dương lại không thể dứt điểm.

Sau phần lớn thời gian phòng ngự, tuyển Philippines có cơ hội nguy hiểm ở phút 17, tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm cắt ngang mặt Văn Lâm, rất may cho đội chủ nhà là không tiền đạo nào bên phía đội khách ập vào dứt điểm thành công.

Phút thứ 20, Hùng Dũng chuyền hỏng nguy hiểm, Zico Bailey cướp bóng và xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng cú dứt điểm của cầu thủ số 20 đưa bóng ra ngoài khung thành thủ môn Văn Lâm. Thậm chí, Dylan Demuynck rê bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm của đội tuyển Việt Nam sau đó tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi nhẹ nên không thắng được thủ thành Văn Lâm ở phút thứ 30.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn tích cực gây sức ép, nhưng lại nhận đòn hồi mã thương từ đối thủ. Phút 62, sau pha hãm thành của đội tuyển Việt Nam, Philippines phản công rất nhanh, Patrick có bóng và lừa qua Duy Mạnh trước khi đánh bại Văn Lâm, đưa đội khách dẫn 1-0.

Dù vậy, đúng 3 phút sau đó, đội tuyển Việt Nam đã có bàn gỡ hòa khi Văn Toàn xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi "dọn cỗ" để Tiến Linh dễ dàng đệm bóng, quân bình tỉ số 1-1.

Bàn gỡ giúp tinh thần đội chủ nhà lên cao. Phút 76, lại là Tiến Linh lập công sau cú đánh đầu đập đất chuẩn xác từ quả tạt như đặt của Phan Tuấn Tài, cầu thủ vào sân thay người đầu hiệp 2.

Trận đấu trôi về những phút cuối trong bối cảnh Philippines tỏ ra bế tắc. Tuy nhiên, phút 89, khi tất cả đã nghĩ về 3 điểm cho Việt Nam, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa sau pha dứt điểm tung nóc lưới của Kevin.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trong những phút bù giờ. Phút 90+5, sau pha dứt điểm bị thủ môn Etheridge đẩy ra của Tuấn Anh, Tuấn Hải có mặt đúng lúc đá bồi, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội tuyển Việt Nam với một màn ra mắt đầy cảm xúc của HLV Kim Sang-sik.

Thắng nghẹt thở Philippines, tuyển Việt Nam nuôi tiếp hi vọng tại 'sân chơi' World Cup 2026- Ảnh 2.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam vẫn trụ lại đường đua giành vé vào vòng loại 3 World Cup 2026.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam có 6 điểm, bám đuổi quyết liệt Indonesia (7 điểm) trước khi lượt trận hạ màn bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra (Việt Nam gặp Iraq, Indonesia gặp Philippines).

Theo đó, lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Iraq, còn Indonesia tiếp đón Philippines trên sân nhà.

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thắng Iraq, còn Indonesia không thắng Philippines, thầy trò Kim Sang-sik sẽ giành vé vào vòng loại 3. Nếu đội tuyển Việt Nam hòa Iraq, HLV Kim Sang-sik phải chờ đợi Indonesia thua Philipines trên sân nhà mới có thể đi tiếp (do FIFA áp dụng hiệu số bàn thắng bại để phân thứ hạng hai đội bằng điểm). Còn nếu thua Iraq, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội.

Dù không còn quyền tự quyết và cơ hội cũng rất mong manh, nhưng còn hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ còn chiến đấu.


Tú Diệp (t/h)
Ý kiến của bạn