Dưới sự cổ vũ của hơn 5000 khán giả Gia Lai, U-21 Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt trước đối thủ chính trong bảng, U-21 Malaysia. Dù mới chỉ tập cùng nhau chưa lâu nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta đã khiến khán giả hài lòng, không chỉ về lối chơi mà còn cả ở tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
![]() |
| U-21 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn ở trận đấu này |
Dù U-21 Malaysia không có nhiều ý tưởng trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Thanh Diệp nhưng do nôn nóng nên tuyển thủ của chúng ta đã tỏ ra khá bế tắc trong khâu dứt điểm.
Mãi đến phút thứ 86, Nhật Nam, cầu thủ được đánh giá là chơi hay nhất trận này của U-21 Việt Nam, mới phá vỡ thế bế tắc từ pha đá phạt hàng rào đẹp mắt đánh bại thủ môn Akram.
![]() |
| Rất may là Hoàng Nhật Nam (số 8) đã tỏa sáng |
Với chiến thắng 2-0 trước U-21 Malaysia, đội tuyển của chúng ta coi như đã đặt một chân vào bán kết, bởi đối thủ còn lại trong bảng, Học viện Aspire tỏ ra quá yếu so với mặt bằng chung của bảng A.
Chiều mai, giải tiếp tục với các trận đấu Aspire – U21 Malaysia và U21 Iran – U21 Singapore.

