Thắng Malaysia, Việt Nam sáng cửa vào bán kết

Văn hóa – Giải trí
Trận Malaysia - Việt Nam đã khép lại với chiến thắng 3-2 cho thầy trò Calisto. ĐTVN sáng cửa vào bán kết bởi trận cuối chúng ta chỉ phải gặp Lào, còn Malaysia gặp Thái Lan.

Trận Malaysia - Việt Nam đã khép lại với chiến thắng 3-2 cho thầy trò Calisto. ĐTVN sáng cửa vào bán kết bởi trận cuối chúng ta chỉ phải gặp Lào, còn Malaysia gặp Thái Lan.

"Sáng" là bởi trận Thái Lan - Lào ngay sau đây, đội chủ nhà sẽ dễ dàng giành thêm 3 điểm. Trận cuối (diễn ra cùng giờ với trận Việt Nam - Lào), Thái Lan sẽ đá để giành ít nhất 1 điểm, để chắc chắn có mặt ở vòng trong, và như vậy cơ hội cho Malaysia cạnh tranh điểm với Việt Nam là vô cùng thấp.

Đội hình xuất phát của tuyển VN: Hồng Sơn - Quang Thanh, Như Thành, Minh Đức, Việt Cường - Thành Lương, Minh Phương, Tài Em, Trường Giang - Công Vinh, Việt Thắng.
 

Hiệp một

Ngay phút đầu tiên, Malaysia đã có pha chọc khe đẹp xuống bên phải vòng cấm địa, cầu thủđội bạn sútsượt bóngđi chệch cột dọc.

Phút thứ 2, Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đầu tiên. Minh Phương căng sệt từ sát mạn phải vòng cấm địa, Việt Thắng đệm bóng chân trái cận thành. Tiếc rằng bóng vào đúng vị trí thủ môn của Malaysia. Phút thứ 6, một tình huống tương tự nhưng pha tạt ngang của Minh Phương bóng đi bổng, tiếc là Việt Thắng không kịp lao vào đánh đầu cắt mặt.

Có một điểm đặc biệt từ đầu trận là Minh Phương có xu hướng đá dạt sang mạn phải còn Thành Lương bó vào giữa khu trung tuyến khi có thời cơ,tận dụng các đường rê dắt nhằm thu hút hàng thủ đối phương, sau đó tung ra các đường chuyền.

Và bàn thắng mở tí số đã đến từ lối chơi như thế. Phút 16, trong một tình huống đảo vị trí với Minh Phương, Thành Lương bất ngờ tung sút ở cự ly khoảng gần 30m, bóng đi không mạnh nhưng đập đất rồi chạm cột dọc bật vào lưới. Thủ thành Malaysia bay hết người nhưng không thể cản phá.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau Malaysia có bàn gỡ hòa ở phút 19. Từ một quả lật bổng bên trái, hậu vệ áo đỏ phá bóng không dứt khoát, để số 10 Safee quay người sút căng. Hồng Sơn chạm tay, bóng đập cột dọc nẩy ra nhưng cầu thủ số 13 Indra Putra đá bồi vào lưới.

Phút 22, Thành Lương bị phạm lỗi ở góc trái. Minh Phương đá phạt nhưng không câu bổng mà sút thẳng vào gôn. Kiểu đá này lợi hại ở chỗ chỉ cần một cái đầu sượt qua sẽ khiến bóng đổi hướng đi vào lưới. Tiếc là thủ thành Malaysia đoán được ý đồ và bắt gọn.

Phút 30, liên tục 2 cú sút của Việt Nam. Thành Lương đưa bóng vào mạn phải vòng cấm địa, quặt bóng khiến một cầu thủ áo xanh lỡ trớn, anh chuyền ra cho Việt Thắng sút nối. Bóng đập hậu vệ Malaysia bật ra, Minh Phương lao xuống sút từ tuyến hai, lại bật người nảy ra.

Malaysia có câu trả lời ngay sau đó. Cú sút phạt từ hơn 30m của Indra Putra đi rất căng và vào góc cao, Hồng Sơn phải bay người đẩy bóng chịu phạt góc. Tình huống phạt góc, đội trưởng Shukor Adam của Malaysia bị phạt thẻ vàng do cố ý dùng tay đưa bóng vào lưới.

Trong trận này, hàng tiền vệ và phòng ngự Malaysia chơi rất "rát", không ngại phạm lỗi ở khu vực trung tuyến để hạn chế độ nguy hiểm của Thành Lương và Minh Phương.

Trận này hàng thủ Malaysia chơi rất "rát" khiến hàng tiền vệ VN nhiều khi khó khăn.

Trước khi kết thúc hiệp một, Việt Nam có một pha bóng hú hồn. Phút 44, bóng nẩy không có gì nguy hiểm nhưng hậu vệ áo đỏ và Hồng Sơn nhường nhau. Rất may khi cầu thủ áo xanh đuổi kịp trái bóng "rơi tự do" đó thì đã ở sát đường biên ngang.

Ngay sau đó, Việt Cường bất ngờ sút xa từ cự ly khoảng 35m, thủ môn đối phương đã bay hết cỡ nhưng không chạm bóng. Bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Hiệp hai

Trong khoảng 10 phút đầu hiệp, Malaysia ép sân khá nhiều nhờ thể lực tốt và tranh chấp thành công ở khu vực giữa sân. Nhận thấy điều này, HLV Calisto rút Minh Phương (có dấu hiệu đuối sức) để thay bằng một Vũ Phong nhanh nhẹn và thể lực sung mãn.

Phút 64, Vũ Phong có bóng bên cánh phải, tạt sệt rất căng vào giữa. Hậu vệ áo xanh là người cản chạm bóng cuối cùng, phá bóng lên. Phút 65, HLV Calisto cho Việt Cường ra sân, Quang Cường vào thay.

Vũ Phong lập cú đúp giúp Việt Nam rộng cửa vào bán kết.

Thêm một pha bóng hú hồn ở phút 68.Đội khách chặn được bóng ở giữa sân, chọc lên cho một cầu thủ áo xanh đua tốc độ. Anh này vượt hẳn lên, Hồng Sơn ra cản phá nhưng bóng đã được căng sệt vào trong. Hàng thủ Việt Nam lỡ đà, cầu thủ số 10 Safee sút cận thành, bóng đập xà, Hồng Sơn về bắt kịp.

Nhưng rồi sự thay người của HLV Calisto đã phát huy tác dụng. Phút 71, Vũ Phong có bóng ở mạn trái vòng cấm địa, một cú gạt chân phải loại bỏ hậu vệ áo xanh rồi sút căng, sệt vào góc gần hạ gục thủ thành Malaysia. 2-1 cho Việt Nam. HLV Calisto tiếp tục cho Bảo Khanh vào sân thay cho Thành Lương.

Trận thứ 12 dưới thời Calisto, đội tuyển VN đã biết "mùi" chiến thắng!

Trong nỗ lực gỡ hòa, Malaysia đã nhận được một cơ hội "trời cho". Phút 83, không hiểu sao trọng tài thổi phạt Hồng Sơn. Vị trí sút phạt ở ngay trong vạch cấm địa nhưng không phải penalty! Indra Putra là người ghi bàn từ cú sút phạt, quân bình tỉ số 2-2 cho Malaysia.

Giữa lúc tưởng chừng đã hết hi vọng cho Việt Nam (hòa cũng coi như bị loại) thì đến lượt thày trò Calisto được "tặng" bàn thắng. Phút 87, từ quả chuyền vượt tuyến của Vũ Phong cho Công Vinh, thủ thành đối phương lên rất cao định bắt bóng, nhưng bóng đập đất vọt qua đầu anh này và từ từ lăn vào lưới. 3-2 cho Việt Nam.

Trận đấu có 4 phút bù giờ nhưng Malaysia không thể gỡ hòa. 3-2 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

 
Bài: Hùng Sơn
Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Theo VTC

Ý kiến của bạn