Đá trên cơ và hoàn toàn lấn lướt Malaysia, tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 4-0 đoạt tấm vé vào chung kết
Thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn đang thể hiện phong độ cực tốt ở vòng bảng sau 2 chiến thắng thuyết phục trước Philippines (7-0) và chủ nhà Myanmar (1-0).
Với khí thế hừng hực, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc ấn tượng và nhanh chóng dồn ép đối thủ vào thế phòng ngự co cụm. Ngay phút thứ 4, Huỳnh Như đã bay người đánh đầu cận thành đúng vào vị trí của thủ môn Asma.

Tạo được thế trận vượt trội, tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng cụ thể hóa được cơ hội với bàn khai thông bế tắc phút thứ 10. Sau đường đá phạt góc bên cánh trái, Minh Nguyệt đệm chính xác ghi bàn.
Sau khi vượt lên, nữ Việt Nam vẫn duy trì thế chủ động. Các học trò HLV Trần Vân Phát tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha phạt góc. Lần này, Huỳnh Như bật cao đánh đầu vào góc xa nhưng thủ môn Malaysia đã ôm gọn.
Nhờ tuyến tiền vệ cơ động và kiểm soát bóng tốt, nữ Việt Nam hoàn toàn lấn lướt và không cho đối thủ cơ hội phản kháng.
Phút 24, Tuyết Dung cướp bóng trong chân hậu vệ áo vàng rồi dẫn bóng vào vòng cấm sút chéo góc đưa bóng đi sạt cột gang tấc.
Trong lần ra sân đá chính đầu tiên ở SEA Games, tiền đạo trẻ Huỳnh Như thi đấu rất tích cực. Phút 35, Huỳnh như phá bẫy việt vị băng xuống vẩy bóng đi chệch khung thành trong tình huống đối mặt thủ môn.

Phút 38, Malaysia bất ngờ uy hiếp khung thành Việt Nam bằng cú dứt điểm cầu âu từ xa. Rất may là thủ môn Kiều Trinh đã chơi cảnh giác và đẩy bóng chạm xà bật ra.
Cuối hiệp một, Nguyễn Thị Xuyến đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi quăng chân dứt điểm. Tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc gang tấc.
Qua giờ giải lao, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Dù cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng do khoảng cách xa về trình độ nên lực bất tòng tâm.
Phút 54, Tuyết Dung nhân đôi cách biệt cho nữ Việt Nam với pha xử lý khôn khéo đầu vòng cấm trước khi quăng chân trái đầy quyết đoán hạ gục thủ thành Asma.
Thừa thắng xông lên, ở pha bóng ngay sau đó, Minh Nguyệt chọc khe cho Huỳnh Như bắng xuống đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, cô vẫn chưa thể ghi tên vào bảng tỉ số.
Đến phút 63, tỉ số được nâng lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Sau cú đá trúng xà ngang của đồng đội, Minh Nguyệt có mặt kịp thời đệm bóng ở cự ly gần lập công.
Dẫn trước với cách biệt khá an toàn, HLV Trần Vân Phát quyết định rút các trụ cột như Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Liễu và Kim Hồng ra sân.
Dẫu vậy, đến phút 76, sau quả phạt góc treo bổng, Nguyễn Thị Nga đánh đầu dội xà ngang bật ra. Huỳnh Như nhanh chân đá bồi ở cự ly gần lập công.
Gần hết giờ, các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa muốn dừng lại. Phút 87, Tuyết Dung xâm nhập vòng cấm rồi sút căng trúng xà ngang.
Thắng đậm đà 4-0, tuyển nữ Việt Nam đang tràn đầy khí thế tiến vào chung kết và hướng đến tấm HCV quý giá, bất chấp đối thủ là chủ nhà Myanmar hay Thái Lan.
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nga, Hải Hoà, Ngọc Anh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Minh Nguyệt. Huỳnh Như.
Malaysia: Asma; Shasha, Pius, Jumilis, Eslilah Esar, Majid, Angela Kais, Yahya, Malini Nordin, Sihaya Ajad, Rofinus.
Bàn thắng: Minh Nguyệt 10', 63', Tuyết Dung 54', Huỳnh Như 75'.
Theo Vietnam net