Tháng giêng là tháng ăn chơi?!

02-02-2009 10:05 | Thời sự
google news

Tết đã hết rồi và các cơ quan công sở đã trở lại lịch làm việc thường nhật nhưng đối với nhiều người, nhất là tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thì hình như vẫn còn Tết.

Tết đã hết rồi và các cơ quan công sở đã trở lại lịch làm việc thường nhật nhưng đối với nhiều người, nhất là tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thì hình như vẫn còn Tết.

Dạo một vòng quanh một số cơ quan trong 2, 3 ngày làm việc đầu năm, hình như guồng quay làm việc chưa được khởi động. Theo quy định của Chính phủ về ngày nghỉ Tết, trừ một số người ở quê xa chưa đến nhiệm sở theo quy quy định còn tất cả đều có mặt. Tuy nhiên, sự "có mặt đông đủ" này không phải để làm việc mà là thăm hỏi chúc Tết nhau, thủ trưởng "lỳ xì" nhân ngày đầu năm. Sau những phút giờ và thủ tục rất được linh động và thông cảm ấy, sức ỳ của Tết vẫn còn hay rượu, đồ ăn Tết trong nhà chưa hết nên nhiều nhóm bạn trong cơ quan nhấm nháy nhau đến nhà riêng chúc Tết và tiếp tục... nghỉ Tết.

 Du xuân đi lễ chùa.

Những năm gần đây và đặc biệt trong dịp Tết Kỷ Sửu này, người tinh ý sẽ dễ nhận ra trong những ngày nghỉ Tết theo quy định, đường phố bao giờ cũng vắng và "choáng" nhất là những ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết. Trước Tết, dù vẫn còn là ngày làm việc, nhiều cơ quan công sở đã vắng hoe hoắt để nhân viên ra đường sắm Tết, hoặc như con thoi đem quà tới thăm hỏi thủ trưởng. Nhà này đến nhà kia thật tấp nập. Nhân viên thăm sếp, thủ trưởng nhỏ đến thăm thủ trưởng to hơn và hình như đấy mới là Tết! Không như nhiều năm trước, bạn bè thăm hỏi chúc tụng thăm nhau trong những ngày nghỉ Tết, nhiều gia đình năm nay đi chơi xa. Sau những ngày nghỉ Tết mới thật là là thời gian đi chúc Tết thăm nhau của bạn bè, nhất là đồng nghiệp trong cơ quan.

Ấy là trong phạm vi thành phố, thị xã. Quanh Hà Nội cách trung tâm thành phố vài chục km cũng thấy nườm nượp xe biển số 29, 30 chạy liên tục trên đường để người người đi trảy hội. Địa điểm tới thường là chùa chiền, miếu mạo với mục đích cầu lộc cầu tài. Có cơ quan cả ban giám đốc và cán bộ khung đều có mặt rất thành kính dâng hương những mong thánh thần phù hộ cơ quan mình ăn nên làm ra, nhận nhiều công trình, dự án, không bị kiểm toán, thuế vụ săm soi!

Rút kinh nghiệm năm ngoái, xe biển xanh đỗ trước chùa chiền bị chụp ảnh đăng báo, nhiều cơ quan đi lễ hội thuê xe ngoài cho tiện. Thủ trưởng và ê kíp đi thưởng xuân cũng không thiếu cách. Không ít xe biển xanh đỗ cách nơi cần đến từ 1km đến vài trăm mét được "sơ tán" trong nhà dân. Chỉ khổ mấy cậu thanh niên trai trẻ phải khệ nệ mang vác đồ lễ, cuốc bộ đến gặp thánh thần cho an toàn!

Tết đã hết rồi nhưng có lẽ chỉ hết theo quy định song Tết vẫn hiện hữu tại nhiều cơ quan với những cuộc du ngoạn thăm viếng cá nhân và tập thể. Lễ hội truyền thống vẫn tổ chức ở nhiều địa phương và những cuộc "hành quân" của nhiều đơn vị hưởng ngân sách Nhà nước vẫn tiếp tục!

Không lẽ "tháng giêng là tháng ăn chơi" với các đơn vị hành chính trong khi có biết bao người không có Tết như thầy thuốc, thợ điện, công an... phải trực tại nhiệm sở vào ngay những ngày Chính phủ quy định nghỉ. Những đoàn xe biển trắng, biển xanh vẫn vun vút trên đường quốc lộ trong "tháng ăn chơi" và những người ngồi trên xe có lúc nào nhìn qua ô cửa, thoáng chút chạnh lòng chia sẻ với những người nông dân đang lội ruộng trong gió rét đầu năm để gieo trồng cho kịp thời vụ. Thu nhập của những người lội ruộng chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều so với những cán bộ cưỡi ô tô du xuân nhưng thu nhập của những cán bộ ấy từ đâu nhỉ...

Hiền Lê


Ý kiến của bạn