Những ngày đầu tháng 5, dọc các tuyến phố trung tâm của thành phố Cảng lại rợp sắc đỏ của hoa phượng tạo điểm đến thân thiện của bao du khách.

Hoa phượng nở đỏ rực trên nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng. Ảnh: Tiến Sinh.
Không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa thi, hoa phượng từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng gắn với ký ức và tâm hồn người dân đất Cảng. Mỗi khi phượng nở, cả thành phố như được phủ một gam màu nồng nhiệt, vừa lãng mạn, vừa sôi động.

Nhiều người dân và du khách thích thú khi check-in cùng hoa phượng. Ảnh: Tiến Sinh.

Giữa nhịp sống năng động, những khoảng trời đỏ thắm giúp không gian đô thị trở nên thơ mộng và dịu dàng hơn. Ảnh: Tiến Sinh.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, trên các tuyến phố, nhiều bạn trẻ, nhiếp ảnh gia và du khách lại tập trung ra các dải trung tâm bờ hồ Tam Bạc, đường 353 đi Đồ Sơn, khu vực hồ An Biên, Triển lãm thành phố... để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa phượng.




Mỗi khi phượng nở, cả thành phố như được phủ một gam màu nồng nhiệt, vừa lãng mạn, vừa sôi động. Ảnh: Tiến Sinh.
Những tán phượng đỏ rực soi bóng xuống mặt hồ, ven sông hay phủ kín các mái trường tạo nên khung cảnh đầy chất thơ. Không ít người lựa chọn áo dài trắng, trang phục vintage để lưu giữ bộ ảnh mùa hè cùng hoa phượng.
Các quán cà phê ven đường cũng trở nên nhộn nhịp hơn khi du khách vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm sắc đỏ trải dài trên những con phố đặc trưng của Hải Phòng.
Không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên, hoa phượng còn gắn liền với đời sống văn hóa của Hải Phòng qua nhiều thế hệ.

Sắc đỏ của hoa phượng hòa quyện cùng những kiến trúc thành phố, tạo nên một bản giao hưởng màu sắc đặc trưng của vùng đất cửa biển. Ảnh: Tiến Sinh.

Những con đường tại Hải Phòng tràn ngập sắc đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh ấn tượng dưới cái nắng đầu hè. Ảnh: Tiến Sinh.

Những con đường tại Hải Phòng tràn ngập sắc đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh ấn tượng dưới cái nắng đầu hè. Ảnh: Tiến Sinh.


Phượng nở cũng là lúc báo hiệu mùa chia tay của tuổi học trò, sắc hoa gợi lại trong lòng mỗi người dân Hải Phòng và du khách những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Ảnh: Tiến Sinh.
Những ngày này, Hải Phòng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn đường phố diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong không khí lễ hội rộn ràng ấy, sắc đỏ hoa phượng như càng thêm bừng sáng, góp phần tạo nên diện mạo thành phố Cảng rực rỡ, trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống.
Giữa nhịp sống hiện đại, những hàng phượng già vẫn âm thầm nở đỏ mỗi độ hè về, trở thành nét riêng khó trộn lẫn của thành phố cảng miền Bắc.
