Thần tượng và những “bản án” nghiệt ngã

02-04-2014 13:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Nếu như khán giả Việt đang lo ngại về loạt ngôi sao ca nhạc nổi lên nhờ trào lưu chứ không trưởng thành bằng chính thực lực của họ thì có lẽ khán giả quốc tế cũng có nhiều sự “đồng cảm”.

Nếu như khán giả Việt đang lo ngại về loạt ngôi sao ca nhạc nổi lên nhờ trào lưu chứ không trưởng thành bằng chính thực lực của họ thì có lẽ khán giả quốc tế cũng có nhiều sự “đồng cảm”. Thị trường âm nhạc ở đâu cũng vậy, luôn tồn tại 2 xu hướng: nhạc “sang chảnh” và nhạc thị hiếu. Vì nhộn nhạo hơn nên nhạc thị hiếu còn có nhiều vấn đề cần suy ngẫm. Trước hết là đạo đức nghề nghiệp của những ca sĩ, nhóm nhạc được “cộp mác” thần tượng.

Không phải tự nhiên mà ca sĩ hay nhóm nhạc thần tượng hiện nay lại “chiều” fan của họ đến thế. Fan chính là bệ phóng để họ trở thành ngôi sao, họ tồn tại được trên thị trường âm nhạc là nhờ vào lượng fan hùng hậu. Thế nhưng, có những lúc fan không thể bảo vệ được thần tượng của mình. Dù fandom (cộng đồng fan) đông đến mấy thì cũng chỉ là số nhỏ, công chúng mới là số nhiều, số nhiều này mới có quyền lực và sức mạnh, họ sẽ “xử” những sai lầm của ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng theo cách họ muốn, đặc biệt là khi thần tượng trở nên “méo mó” và “xấu xí” trong mắt công chúng.

“Biển đen” là cách trừng phạt đáng sợ nhất mà khán giả K-pop “dành tặng” những nhóm nhạc thần tượng mắc sai lầm nghiêm trọng.

“Biển đen” là cách trừng phạt đáng sợ nhất mà khán giả K-pop “dành tặng” những nhóm nhạc thần tượng mắc sai lầm nghiêm trọng.

Một thời, ca sĩ N.H.N nổi lên như một hiện tượng mới của sân khấu nhạc Việt, nhưng rồi scandal mà cô vướng phải đã nhanh chóng nhấn chìm tên tuổi cũng như sự nghiệp ca hát. Rất lâu sau này, khi “tai nạn” cũ đã nguôi ngoai thì con đường trở lại sân khấu của N.H.N cũng vô cùng gian nan, bởi nếu như không “đếm xỉa” đến scandal cũ thì công chúng vẫn còn ái ngại về lối sống của cô. N.H.N từng “khoe” hình xăm với nhiều tư thế khác nhau trong những bộ ảnh được công khai trên báo. Chưa dừng lại ở đó, cô còn bày tỏ quan điểm rằng cô “... xăm chỉ là cho riêng bản thân mình thôi chứ không phải đem trưng bày cho mọi khán giả. Vì thế sẽ chỉ có những người thân thiết trong gia đình biết thôi”. Nhiều người thắc mắc, nói là “xăm chỉ cho riêng bản thân mình”, thế nhưng không hiểu sao cô lại “trưng bày” ngay trên báo? Và thế là cơn thịnh nộ từ phía khán giả trỗi dậy, cô ca sĩ này đã từng bị một làn sóng tẩy chay từ phía khán giả, thậm chí các bầu sô không cho cô xuất hiện ở một số chương trình như đã quảng cáo. Khi tìm cách vươn ra thị trường nước ngoài với mong muốn tiếp cận những khán giả cởi mở và “thoáng” hơn, nhưng một lần nữa N.H.N lại khiến khán giả hải ngoại... choáng váng với hình xăm trên người cô.

Khán giả ở đâu cũng vậy, họ đều không dễ chấp nhận những nghệ sĩ được tôn lên làm thần tượng mà lại có những biểu hiện đi “ngược” với đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là lỗi thiếu tôn trọng tiền bối. Bên cạnh sự phát triển hào nhoáng của Hallyu (làn sóng Hàn Quốc), sự thật vẫn còn tồn tại những “mặt trái” lẩn khuất mà ít khi người ta để ý đến. Có lẽ khán giả thế giới không còn lạ lẫm với cụm từ Black Ocean (biển đen), nó giống như khi bạn tham gia một bữa tiệc nhưng tất cả mọi người thân quen đều quay lưng lại với bạn vậy. Theo thuật ngữ của Hallyu, “biển đen” là cấp độ cao nhất thể hiện cho một cuộc chiến chia bè kéo cánh giữa các fandom của thần tượng. Những người trực tiếp tham gia Black Ocean có thể ở các fandom khác nhau, nhưng họ đều có chung sự đồng lòng đáng kinh ngạc khi quyết định “quay lưng” và nặng hơn là tẩy chay một nhóm nhạc xấu số nào đó. Người Hàn thực sự rất coi trọng về thứ bậc, kể cả trong “phả hệ” của các fandom. Đối với một nhóm nhạc “hậu bối” như SNSD, sự phô trương và ngạo mạn dù là “vô tình” thì cũng đã tạo nên một hình ảnh không đẹp trong mắt công chúng. Và tất nhiên, khán giả Hàn có cách trừng phạt của riêng họ.

“Biển đen” đầu tiên trong lịch sử K-pop được ghi nhận là diễn ra tại Dream Concert năm 2008 với nạn nhân đầu tiên - Girls Generation (SNSD). Chắc chắn người hâm mộ không ai có thể quên được mười phút tưởng chừng như dài vô tận trong màn biểu diễn của SNSD khi toàn bộ sân vận động Olympic Seoul tối đen và lạnh lẽo. Bộ ba fandom quyền lực nhất lúc đó là CA-RT-EL (Cassiopeia – fan DBSK, Triple S – fan SS501 và E.L.F – fan SuJu) đã đồng loạt tắt light–stick (que sáng) của họ tạo nên một sân khấu đáng sợ nhất trong suốt màn biểu diễn của các cô gái. Hành động của khán giả ngày hôm đó được tuyên bố với mục đích “đem chín nàng tiên đang lên trở về đúng vị trí của mình”.

Mới đây, một nhóm nhạc thần tượng khác của K-pop cũng phải trải qua những giây phút kinh hoàng khi “biển đen” vây kín màn biểu diễn của họ. T-ara không mắc lỗi thiếu tôn trọng tiền bối nhưng lại có biểu hiện tẩy chay, chia bè phái giữa các thành viên trong nhóm với nhau. Cậy đông để bắt nạt kẻ yếu là một thói xấu rất đáng lên án trong thị trường K-pop nói riêng và âm nhạc thế giới nói chung. Không chỉ nhận “biển đen” trên sâu khấu mà trong bất kỳ sự kiện nào có sự xuất hiện của T-ara, khán giả cũng trừng phạt họ bằng cách im lặng, ngừng chụp ảnh và “ngoảnh mặt”. Điều vô cùng đáng sợ đối với những cô gái xinh đẹp chính là họ không biết “bản án” này còn kéo dài trong bao lâu nữa khi mà “tuổi nghề” của một thần tượng quá ngắn ngủi.

Xem ra, “sự cố” kỹ thuật hay kỹ năng trình diễn trên sân khấu của thần tượng còn không quan trọng bằng lối sống và đạo đức nghề nghiệp của họ. Không quá khó để trở nên nổi tiếng, nhưng làm người nổi tiếng thì không dễ chút nào, nhất là khi họ phải giữ mình trước những cám dỗ và thói hư tật xấu rất... đời thường. Khán giả có thể tạo nên thần tượng cũng đồng nghĩa với việc họ có thể “đốn ngã” thần tượng đó.

Quang Vĩnh

 


Ý kiến của bạn