Không chỉ chinh phục khán giả bằng những vai diễn đa dạng, có chiều sâu, diễn viên Thanh Giang còn làm nên sức hút cho mình qua phong cách thời trang tinh tế và giản dị.
Đẹp nhất khi được là chính mình!
Sành điệu và luôn theo kịp các xu hướng thời trang mới nhất có là đòi hỏi của nữ diễn viên được nhiều người yêu mến?
Mỗi người có một phong cách, có cách "cảm" riêng về thời trang. Tôi là tín đồ trung thành của quần Jeans và áo thun, những "bộ cánh" không bao giờ lỗi mốt. Chúng giúp tôi luôn thoải mái, tự tin và năng động. Sau những vai diễn, tôi cũng như bao người phụ nữ khác, trở về với thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Những trang phục tiết kiệm vải, sành điệu, nổi bật không phải "gu" của tôi. Tôi không muốn tạo nên vỏ bọc mà muốn biến thời trang thành ngôn ngữ giao tiếp đơn giản, phù hợp và gần gũi nhất với mọi người.
Thanh Giang không sợ hình ảnh của mình "kém thế" với chị em khác trong nghề"?
Ai cũng muốn mình hoàn mỹ trong mắt mọi người, đặc biệt là những người của công chúng. Nhưng tôi nghĩ rằng, những gì càng khiêm nhường, giải dị càng lan tỏa sức sống bền lâu, muốn bản thân nổi trội không nhất thiết tô vẽ cầu kỳ, rực rỡ, sành điệu và như vậy không hẳn lúc nào cũng đẹp. Tôi không muốn biến mình thành ma-nơ-canh, mà muốn khẳng định bản thân bằng cả yếu tố hình thức lẫn chiều sâu bên trong, bằng cố gắng và cống hiến trong công việc. Dù phong cách đơn giản nhưng tôi luôn mặc có chọn lọc, phù hợp với vóc dáng và hoàn cảnh. Bản thân mỗi người đẹp nhất khi được là chính mình!
Diễn viên Thân Thanh Giang - Nhà hát kịch Việt Nam. Là người dễ gần, dịu dàng và vui tính. Thích chơi thể thao, sưu tầm quần Jeans và túi. Các bộ phim đã tham gia: Đất và Người; Cỏ lông chông; Người đi tìm giấc mơ; Hương đất, Khát vọng công lý... |
Nhiều người quan niệm rằng, đã là người nổi tiếng phải "chơi" hàng hiệu mới "xứng tầm". Quần áo, giày dép, dây lưng, túi xách, nước hoa... phải là hàng "độc", hiếm, đắt và thường là của các thương hiệu lẫy lừng như D&G, Gucci, Roberto Cavalli, Chanel, Dior, Gianfranco Ferré, Louis Vuitton... Nhưng tôi không cho đó là giải pháp duy trì mức độ danh tiếng, quan trọng là mỗi người đã cống hiến những gì và tạo cho bản thân lối sống thế nào. Tôi mặc những đồ mà bản thân thấy hợp và thích, không quan trọng hàng hiệu hay “hàng thùng”. Tôi đang sở hữu một bộ sưu tập quần Jeans và túi các loại.
Khi nào thì chị thấy mình mặc đẹp nhất?
Phụ nữ chỉ thật sự đẹp khi họ đẹp cho một người đàn ông nào đó, và người đàn ông ấy là ông xã của tôi.
Chị nghĩ gì về phụ nữ đẹp thời nay?
Họ đẹp cả về hình thức lẫn trí tuệ, giỏi việc xã hội, đảm việc nhà.
Và chị có thấy mình là một phụ nữ như thế?
Tôi hạnh phúc vì có được một nhà kinh doanh giỏi, một người chồng tâm lý, chiều vợ, luôn tạo điều kiện cho vợ phấn đấu trong nghề, một cô con gái xinh xắn, dễ thương và yêu mẹ. Hạnh phúc gia đình làm cho người phụ nữ đẹp và tôi biết mình là một người may mắn!
Thanh Hương