10 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân Hà Tĩnh gắng sống vì vợ và con nhỏ
Xã hội - 16/08/2026 20:22SKĐS - Bị cuốn ra biển gần 7km, ông Thanh bật khóc khi kể 10 giờ sinh tử và động lực sống là vợ cùng 3 con nhỏ.
SKĐS - Trong số các di vật tìm thấy khi khai quật mộ liệt sĩ tại xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh chân dung phụ nữ.
SKĐS - Sau hàng chục năm, nhiều người vợ, người con, anh em lần đầu được nhìn rõ khuôn mặt chồng, cha, người thân của mình qua những bức di ảnh liệt sĩ được phục dựng, mang theo niềm vui, xúc động và cả những nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi.
SKĐS - Hơn một thập kỷ sau ngày ba hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Dương (TP Đà Nẵng), những di vật vừa được phát hiện trong quá trình khai quật lấy mẫu ADN đã mở thêm hy vọng xác định danh tính của họ.
SKĐS - Bên cạnh các điểm thu mẫu tập trung, lực lượng của Công an tỉnh Quảng Trị thành lập các tổ lưu động đến tận nhà thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe không đảm bảo để thu nhận mẫu ADN.
SKĐS - Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) đã chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và được hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ.
SKĐS - Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu ADN của hai người được cho là em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để phục vụ giám định, xác định danh tính, đảm bảo kết luận chính xác.
SKĐS - Khi biết thông tin về hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), một gia đình ở Tây Ninh đã liên hệ chính quyền địa phương để được hỗ trợ xác minh thân nhân.
SKĐS - Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một tia hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Tại Hải Phòng, "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang mở ra cơ hội để nhiều gia đình khép lại niềm mong mỏi đi tìm và hoàn thành tâm nguyện tìm người thân đã hy sinh.
SKĐS - Gần 5 năm sau vụ sạt lở khiến 13 cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Rào Trăng 3, ký ức đau thương vẫn in đậm trong lòng người ở lại. Vượt lên mất mát, thân nhân các liệt sĩ tiếp bước, cống hiến để giữ gìn lý tưởng của người đã khuất.
SKĐS - Gần nửa thế kỷ trôi qua, bà Lê Thị Ngoan (xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn nâng niu những lá thư tay của người chồng gửi về từ chiến trận. Đó không chỉ là kỷ vật thời chiến mà còn là chứng nhân về mối tình son sắt vượt bom đạn của người lính nơi tiền tuyến.
SKĐS - Mẹ Lê Thị Sáu có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp, và rồi hai người con trai cũng tiếp bước theo con đường cách mạng. Hai lần tiễn con đi là hai lần mẹ Sáu nén chặt nỗi đau, khóc thầm lặng lẽ...
SKĐS - Bệnh viện K đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà tại giường bệnh cho 42 người bệnh là Thương binh và thân nhân liệt sĩ đang điều trị tại các khoa phòng; Đây là hoạt động truyền thống "đền ơn đáp nghĩa" của các thầy thuốc Bệnh viện K.
SKĐS - Nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), sáng ngày 26/7, Bệnh viện K đã tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tri ân các thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.
SKĐS - Bị cuốn ra biển gần 7km, ông Thanh bật khóc khi kể 10 giờ sinh tử và động lực sống là vợ cùng 3 con nhỏ.
SKĐS - 3 cô gái 9X nằm trong đường dây đánh bạc quy mô lớn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm.
SKĐS - Một mẫu vật bị bỏ quên tới gần 70 năm ở bảo tàng vừa được xác định thuộc về một loài mực đại dương hoàn toàn mới.