Thâm nhập "phố vẫy" của gái mại dâm hết thời

15-06-2013 16:41 | Xã hội

Chỉ mấy phút sau, 5 “chân dài” ăn mặc mát mẻ đang ngóng trước nhìn sau “tìm mồi”. Khi có một đám nam giới mặc đồng phục công nhân của một công ty gần khu vực này chạy xe qua, các cô gái này ăn mặc hở hang nhảy xổm ra đường vẫy tay mời khách.

Chỉ mấy phút sau, 5 “chân dài” ăn mặc mát mẻ đang ngóng trước nhìn sau “tìm mồi”. Khi có một đám nam giới mặc đồng phục công nhân của một công ty gần khu vực này chạy xe qua, các cô gái này ăn mặc hở hang nhảy xổm ra đường vẫy tay mời khách.
Thâm nhập "phố vẫy" của gái mại dâm hết thời 1
Cận cảnh gái mại dâm chèo kéo công nhân (Ảnh: Q. Huy).
Những năm gần đây nhiều khu công nghiệp (KCN) mọc lên ở địa bàn huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), tập trung nhiều lao động ngoại tỉnh. Nắm được đặc điểm đó, gái mại dâm ở trung tâm thành phố trên địa bàn đã tìm đến các khu công nghiệp kiếm kế mưu sinh. Bằng chiêu mượn danh nghĩa của công nhân, sau đó trà trộn bán dâm hoặc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì sự biến hóa tinh vi này, nhiều công nhân nam đã sập bẫy tình, trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo và mắc các bệnh xã hội...

Khi “bướm đêm” tầm gửi KCN

Chiều tối, tuyến đường từ Trạm thu phí Đồng Khởi (TP. Biên Hòa) nối đường DT 768 (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), hai bên đường là những ụ đất đang đổ dở chờ san mặt bằng, xen lẫn những rừng cây mọc um tùm, vẫn tấp nập người qua lại. Thi thoảng, các chuyến xe vụt qua lại tạt vào những quán xá trưng đèn mờ xập xệ và u ám. Từ bên trong, những nhân viên nữ ăn mặc mát mẻ chạy ra đón khách. Ít ai biết được rằng phía sau những quán cà phê, giải khát phục vụ cho công nhân kia lại là tụ điểm của gái bán dâm thuộc dạng hết thời ở thành phố, nay dạt về sống tầm gửi vào những đồng lương ít ỏi của nam công nhân. “Những quán cà phê, giải khát chỉ là che mắt cơ quan công an thôi, thực ra đó là những tụ điểm chứa gái từ các nơi dạt về đây để bán dâm (!)”, một người sống tại KP3 (P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa) khẳng định với chúng tôi. 

Theo tìm hiểu của PV, từ khi khu công nghiệp Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu được thành lập với nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên, tập trung nhiều công nhân, thì gần đây gái bán dâm bắt đầu đổ dồn về đây “kiếm ăn”. Khi màn đêm buông xuống, một dãy dài lê thê dọc các tuyến đường trên là các cô gái son phấn, ăn mặc “mát mẻ” lấp ló hút gió ra hiệu gạ khách. Những cuộc ngã giá chóng vánh ngay trên vệ đường, nếu khách ưng thì được dẫn vào bên trong “giải quyết” ngay. Nhiều quán xá phất lên cũng nhờ dịch vụ “bóc bánh trả tiền” nhanh gọn này.

Khoảng 19h, vào vai công nhân đi tìm “đào” giải khuây, chúng tôi từ phía KCN Thạnh Phú chạy tới, tấp vào một quán giải khát đèn mờ nằm trên đường DT 768 (xã Thạnh Phú). Vừa thấy chúng tôi, một cô tiếp viên nhanh chân ra mời khách vào, chỉ chờ khách ngồi thì cô tiếp viên này liền ngả ngớn sà vào lòng “tuột móng heo” gạ gẫm: “Các anh thử dịch vụ giải khuây chút đi, giá bình dân thôi”. Chúng tôi hết lời than phiền kể khổ: “Công nhân đồng lương ít ỏi, ăn chưa dám no làm gì có tiền “đi” hả em ?”. Cô tiếp viên chụp lời: “Thì em cũng là công nhân đây, làm xưởng không đủ chi tiêu nên phải làm thêm, yên tâm cùng cảnh với nhau em lấy giá vừa túi tiền thôi”. Rồi cô gái liệt một tràng “bổn cũ soạn lại” mà theo đó là chỉ thị của chủ, với ưu tiên dành cho công nhân. Khi ai đó có thẻ chứng minh được mình là công nhân của nhà máy xí nghiệp nào đấy thì được giảm giá 30%.

Nghe xong, chúng tôi bảo không mang thẻ, rồi biện lý do không mang nhiều tiền để từ chối thì lập tức “nhân viên” này trở mặt: “Có chơi không thì trả lời cho người ta biết, làm gì mà hỏi nhiều thế, định bày đặt giỡn mặt hả ?”. Anh bạn ngồi sau vội rút máy thủ sẵn bấm liền mấy kiểu ảnh thì đám nhân viên ngồi trong la lối “công an hốt”. Như một phản xạ tự nhiên, cô gái quay ngoắt cùng đám nhân viên gần đó bỏ chạy tán loạn vào rừng bạch đàn gần đó biến mất.
Thâm nhập "phố vẫy" của gái mại dâm hết thời 2
Nhà nghỉ - bãi đáp cho những chuyến “tàu nhanh” của gái mại dâm và công nhân (Ảnh: Q. Huy).
Hậu họa từ nạn gái bán dâm đội lốt công nhân
 

Nhức nhối cảnh ngã giá giữa đường

Những người dân sống lân cận cho biết, cảnh ngã giá ngay giữa đường như thế này không phải là hiếm. Quy trình hoạt động của các “tiếp viên” này rất đơn giản, sau khi đón khách tại các quán cà phê ven đường, thì họ sẽ theo khách vào các nhà nghỉ là những bến đỗ quen thuộc để “hành sự”. Với hai hình thức là đi “tàu nhanh” (theo giờ), hoặc qua đêm với mức giá khác nhau. Dọc các trục đường từ Đồng Khởi đến DT 768 và xã Thạnh Phú, nhiều nhà nghỉ, khách sạn, trọ bình dân cũng kịp mọc lên, đây cũng chính là những “bãi đáp” mà gái bán dâm thường tìm tới.

Chúng tôi tấp vào quán cà phê cóc (cạnh nhà nghỉ H.C, xã Thạnh Phú) để quan sát động tĩnh. Chỉ mấy phút sau, 5 “chân dài” ăn mặc mát mẻ đang ngóng trước nhìn sau “tìm mồi”. Khi có một đám nam giới mặc đồng phục công nhân của một công ty gần khu vực này chạy xe qua, các cô gái này ăn mặc hở hang nhảy xổm ra đường vẫy tay mời khách. Sau phút chóng vánh thỏa thuận giá cả, hai cô nhảy vội lên xe, đám thanh niên rồ ga về phía nhà nghỉ lập lòe ánh điện, để lại 3 cô gái “ăn sương” phía sau sự sốt ruột đứng chờ đợi vận may từ những tốp công nhân khác.

Bà chủ quán cafe cóc này cho tôi biết, nhà nghỉ H.C là một trong những “bãi đáp” quen thuộc để gái bán hoa từ khắp cung đường này kéo về. Hầu như đêm nào, bà cũng chứng kiến những cặp trai gái vội vã tấp vào và cũng thoáng chốc đi ra từ đây. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ quan sát, chúng tôi đã chứng kiến đến 6 cặp đôi được cho là gái bán hoa dẫn trai vào “hạ cánh”. Trong đó, có cô “chạy sô” đến 3 lần cũng chỉ trong một giờ đồng hồ này. 

Ngoài việc đứng đường công khai, nhiều gái “ăn sương” còn giả làm công nhân trà trộn vào các phòng trọ để gạ gẫm, “phục vụ tận nơi” dưới sự bảo kê của một số tay “giang hồ” bặm trợn. Thời gian này, hoạt động của gái bán dâm ở đây còn có những biến tướng tinh vi khác, khi giả làm công nhân rồi làm quen, chuyển về sống chung và cuối cùng là giở thói trộm cắp tài sản. Trong nhiều ngày tìm hiểu tại các dãy trọ của công nhân lân cận khu công nghiệp trên, chúng tôi thu thập được nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của nam công nhân dính bẫy gái bán dâm.  Anh T. (26 tuổi, xin được giấu tên - PV) thở dài kể, anh từng yêu và sống chung cùng với một gái mại dâm vì nhầm tưởng là công nhân. Theo đó, khi gặp T. cô gái này giới thiệu tên là Linh, quê ở Tri Tôn (An Giang) làm công nhân công ty may mặc trong KCN Thạnh Phú. Sau mấy ngày quen nhau, cô gái đề nghị dọn về “góp gạo thổi cơm chung”. Nhưng khi về sống, cô “công nhân” thường kiếm cớ vòi tiền, đi sớm về khuya một cách thất thường. Những đồng tiền tiết kiệm cứ mất hoặc vơi đi mà không biết do đâu. Dù tình nghi là người yêu, T. theo dõi nhưng không thể bắt được tận tay. Thấy không bền lâu T. chủ động nói lời chia tay, nhưng trong thời gian chờ đợi “người yêu” trả lời thì một hôm đi làm về khuya, T. phát hiện chiếc tivi LCD màn hình phẳng, cùng số tiền tiết kiệm và một số tài sản khác đã không cánh mà bay.

Có rất nhiều trường hợp nam công nhân bị gái mại dâm lừa gạt nhưng không dám tố cáo, bởi có vạch trần được bộ mặt thì những “công nhân chân dài” này cũng đã cao chạy xa bay. Điển hình như trường hợp của anh M. (29 tuổi, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu - PV) đến gần KCN Thạnh Phú thuê trọ làm phu hồ cho các công trình xây dựng. Anh M. kể, khi đang trên đường đi làm về tối thì bất ngờ gặp một cô gái có ngoại hình xinh xắn, giới thiệu tên Hà, là công nhân. Vì cả tin nên khi cô gái rủ đi uống cà phê, anh đã không từ chối. Hà dùng mỹ nhân kế dụ anh M. ra khu vực bãi đất trống trong khu rừng bạch đàn tại ấp 1 (xã Thạnh Phú) “tâm sự” miễn phí. Tại đây, Hà táo bạo chủ động “hành sự”, nhưng giữa lúc anh M. đang ngất ngây thì bất ngờ chuông điện thoại reo. Hà nghe điện rồi gấp rút ra về, vì “có chuyện gấp”. Khi Hà lên xe chạy mất cũng là lúc anh M. phát hiện chiếc ví của mình đã “bốc hơi”. Chỉ mấy ngày sau đó, anh M. bắt gặp Hà đang đứng bắt khách ở trên đường Đồng Khởi, M. liền chạy đến đòi. Ngay lập tức, một nhóm người mặt mày bặm trợn đến đe dọa, khiến M. khiếp hồn bạt vía lẳng lặng tháo lui.

Chuyện mua bán dâm tại “cung đường sung sướng” này cũng lắm bi hài. Cách đây không lâu, một công nhân đã bị bảo kê “xử” dẫn đến chấn thương sọ não. Khi cơ quan điều tra vào cuộc thì một trong những đối tượng tham gia hành hung người “hám của lạ” chính là gái bán dâm, kiêm nhân viên một quán cà phê “mát” thuộc xã Thạnh Phú. Về vấn nạn này, những người sống quanh khu vực trên cũng đang rất lo lắng, bởi chính việc “bán hàng” công khai như thế đang là mối họa lớn, “hút” luôn chồng, con của họ vào “hố đen” ấy.
 
Theo GiadinhNet

Ý kiến của bạn