Chiều vàng chạm cánh đồng quê
Bâng khuâng trống vắng con về thăm cha.
Gió mồ côi khóc nắng nhòa
Nén hương thơm kính dâng cha mộ phần.
Vơi đầy ly biệt âm - trần
Mong xa xăm cũng được gần xưa nay.
Giữa đồng lòng trĩu nặng đầy
Cầu cha siêu thoát mây bay trắng trời.
An lành cõi Phật cha vui
Gian nan vất vả gánh đời xả buông.
Con đi bươn bả bốn phương
Vui buồn, thành bại biết thương cha già.
Âm - Dương nay đã cách xa
Cúi xin cha hãy thứ tha con nghèo.
Nghẹn lời trong tiếng gió neo
Khói sương tím cả đồng chiều - mộ cha.
Phạm Thịnh