Thăm Bruxelles sau khủng bố

Quốc tế
SKĐS - Bruxelles trở thành trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2002. Bỉ, Pháp nằm trong cộng đồng chung châu Âu, biên giới hai nước bỏ ngỏ, việc đi lại dễ dàng. Kẻ khủng bố lợi dụng kẻ hở của tự do để gây thảm sát, đe dọa hòa bình của châu Âu, bằng cách châm ngòi từ thủ đô Ánh sáng Paris.

Một vài khu đông dân tứ xứ là ổ nương náu của tội phạm khủng bố, nổi cộm là Molenbeek, quận ở Tây Nam Bruxelles - nơi tập trung dân đạo Hồi và thất nghiệp nhiều nhất của thủ đô Bỉ. Ngay sau vụ án ở Paris 13/11/2015, chúng đã bị cảnh sát Bỉ bắt. Để trả thù, tội phạm khủng bố đã gây thảm sát liên hoàn ở Bruxelles ngày 26/3/2016, hòng đe dọa hòa bình ở châu Âu, khiến  dân chúng hoảng sợ, mọi sinh hoạt ở Bruxelles bị xáo trộn.

Thế chiến lần thứ hai đã chấm dứt 71 năm, người châu Âu đã trải qua nhiều đau đớn, mất mát, đói khổ với những trại tập trung, lò sát sinh, bom đạn thời phát xít Đức, nên luôn mong cuộc sống thanh bình. Hòa bình là khát vọng chung của toàn nhân loại. Các vụ khủng bố liên tục ở Paris, Bruxelles chỉ gây hận thù của người yêu hòa bình với kẻ cuồng sát, ham chiến.

Ngày 17/4/2016, một cuộc tuần hành lớn với sự tham gia của hàng nghìn người, trong đó có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Bỉ. Hoa tươi liên tiếp được đặt quanh khu vực thảm sát và ở Quảng trường “Chứng khoán” (Bourse) ngay trung tâm Bruxelles.

Hoa bày la liệt và cờ các nước đến chia sẻ nỗi buồn của dân Bỉ và ủng hộ hòa bình. Xa xa, trên hàng rào sắt ở Quảng trường “Chứng khoán”, bên cạnh cờ nhiều nước, một lá cờ đỏ sao vàng lớn treo xen giữa nhiều cờ các nước. Những vòng hoa, những lá cờ đủ sắc màu như thức tỉnh, kết nối lương tâm con người: Hãy đoàn kết vì hòa bình, cùng nhau chống khủng bố!

Cờ Việt Nam cùng cờ Canada, cờ Algérie… ở quảng trường “Chứng khoán” Bruxelles

Tình yêu, nghệ thuật thì không bom đạn, khủng bố gì đe dọa nổi. Những đôi trai gái vẫn hôn nhau. Sự sống vẫn tuôn trào. Các nghệ sĩ vẫn đi khắp đường phố Bruxelles hát vang ca ngợi tình yêu cuộc sống.

Một nữ ca sĩ hát trên đường phố Bruxelles

Biểu diễn múa rối trên hè phố trung tâm Bruxelles

Du khách vẫn đông, họa sĩ bán tranh ngay giữa ở Quảng trường lớn Bruxelles.

Mặc dù sau khủng bố, an ninh quốc gia báo động ở mức cao, làm giảm đi số lượng du khách, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của Bỉ; nhưng chỉ 3 tuần sau Bruxelles sống động trở lại, như chưa hề có gì xảy ra. Như chưa hề hoảng loạn, rúng động vì máu và nước mắt, đổ vỡ, tàn phá. Người yêu khám phá du lịch và yêu hòa bình không hề run sợ.

Những quán hàng ở Bruxelles vẫn đông khách. Trời nắng ấm, hoa nở tưng bừng. Tại quảng trường Lớn ở trung tâm Bruxelles, khách bốn phương thích thú ngồi thưởng thức bia Bỉ nổi tiếng và đón nắng Xuân. Đông người lũ lượt đến thăm, chụp ảnh tượng thằng cu tè - nhân vật truyền thuyết anh hùng nhí của Bỉ nổi tiếng, không run sợ đứng đái vào đám cháy để cứu thành phố.

Tác giả cùng khách du lịch bên tượng thằng cu Tè (Bruxelles)

Một vài quán, nhà hàng Việt (Hoa Sen Xanh, Việt Nam…) ngay cạnh quảng trường Lớn vẫn tập nập khách ra vào. Chị Thu, chủ quán Hoa Sen Xanh từng được công nhận là quán ăn ngon của Hiệp hội Du lịch châu Âu kể: “Quán vẫn đông, mọi người tỏ ra không sợ, mọi sinh hoạt trở lại bình thường sau vài hôm”. Anh Hoàng D, một cảnh sát Bỉ gốc Việt nói: “Mấy hôm đó có chút rối, vì tất cả huy động làm thêm giờ, tuy tôi chỉ là cảnh sát văn phòng, nhưng cũng phải tham gia trực căng thẳng. Chúng tôi là dân Bỉ gốc Việt, dốc lòng vì trách nhiệm của công dân khi đất nước lâm nguy”. Ngay giữa Bruxelles, hình ảnh Việt Nam với lũy tre xanh, các cô gái áo dài e ấp cùng ẩm thực Việt thu hút khách du lịch. Chúng tôi ngồi nói chuyện sau giờ nghỉ chiều, chủ quán quên treo biển “Cửa hàng đón”, phải xin lỗi vì khách vẫn tưởng mở, toan ghé vào thêm một đoàn.

Trong một quán “Hoa Sen Xanh”, dù sắp đóng cửa vẫn còn đông khách.

Quảng trường Lớn tấp nập khách tham quan. Chuông nhà thờ vẫn ngân nga nguyện cho những linh hồn siêu thoát và cho thế giới hòa bình.


TRẦN THU DUNG
Ý kiến của bạn