Trong khi nhiều gia đình tất bật hoàn tất mâm cơm tất niên, chuẩn bị đón giao thừa bên người thân, tại Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, không khí đón Tết diễn ra theo một cách rất khác. Ở đó, niềm vui năm mới song hành cùng chế độ ứng trực nghiêm ngặt, với tinh thần sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.
Lần đầu ăn Tết xa nhà và lời hứa của người lính trẻ
Hạ sĩ Nguyễn Minh Quang, sinh năm 2002, cho biết đây là cái Tết đầu tiên anh không được ở bên gia đình kể từ khi nhập ngũ. Trước đó, năm nào anh cũng cùng ông bà, bố mẹ đón giao thừa, quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa.
“Những ngày này mọi năm, cả nhà tôi ngồi gói bánh chưng, nói chuyện đến khuya. Tết là dịp đoàn viên, nên năm nay không được về, tôi cũng bồi hồi và rất nhớ nhà”, Quang chia sẻ.
Nỗi nhớ ấy càng rõ hơn khi chứng kiến không khí Tết rộn ràng khắp nơi. Tuy nhiên, theo anh, môi trường quân ngũ đã giúp bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Thay vì để cảm xúc lấn át, anh chọn cách tập trung vào nhiệm vụ và hòa mình vào sinh hoạt tập thể tại đơn vị.

Những người lính cứu hỏa quây quần bên nhau gói bánh chưng, đón Tết tại đơn vị.
Tại Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, các cán bộ, chiến sĩ cùng nhau gói bánh chưng, trang trí khuôn viên, tổ chức những hoạt động đón xuân giản dị nhưng ấm cúng. “Anh em quây quần bên nhau, cùng chuẩn bị Tết. Những hình ảnh đó khiến tôi thấy như đang ở trong một gia đình lớn. Tôi không còn cảm giác lạc lõng hay bơ vơ”, Quang nói.
Đêm giao thừa, khi nhiều người nghỉ ngơi, lực lượng vẫn duy trì quân số trực chiến, phương tiện, thiết bị sẵn sàng. Người lính trẻ khẳng định: “Tôi luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần. Đó là trách nhiệm của người chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy”.
Gửi lời về quê nhà, Quang nhắn nhủ ông bà, bố mẹ yên tâm vì anh được sống trong môi trường kỷ luật, đoàn kết và được chỉ huy, đồng đội quan tâm. Anh mong gia đình mạnh khỏe, đón năm mới an vui và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.


Lần đầu trực Tết xa nhà, Hạ sĩ Nguyễn Minh Quang nhắn gửi gia đình hãy yên tâm, bởi anh nay đã là một người lính.
Trực Tết khi vợ mang thai con đầu lòng
Cùng đơn vị với Quang, Trung úy Nguyễn Đình Tân, quê Lào Cai, bước vào Tết 2026 với nhiều tâm tư riêng. Anh đang trong thời gian thực hiện chương trình công tác năm và tham gia ứng trực quân số bảo đảm an toàn dịp Tết theo phân công.
“Được giao nhiệm vụ trực Tết là trách nhiệm nhưng cũng là niềm vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và cấp trên giao”, anh khẳng định.
Điều khiến Tết năm nay trở nên đặc biệt với Trung úy Tân là vợ anh đang mang thai con đầu lòng, hiện ở tuần thứ 27. Trong giai đoạn quan trọng này, sự có mặt của người chồng là điều nhiều gia đình mong mỏi. Tuy nhiên, với anh, nhiệm vụ vẫn phải đặt lên hàng đầu.
“Vợ và bố mẹ rất thông cảm cho công việc của tôi. Là lính cứu hỏa thì Tết hay ngày thường đều phải sẵn sàng. Tôi vừa làm nhiệm vụ, vừa tranh thủ gọi điện hỏi thăm, động viên để gia đình yên tâm”, anh chia sẻ.

Trung úy Nguyễn Đình Tân kiểm tra trang thiết bị, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó mọi tình huống trong dịp Tết.
Theo Trung úy Tân, đặc thù dịp Tết là nhu cầu sử dụng điện, đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã tăng cao, nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn. Vì vậy, việc duy trì quân số trực 24/24 giờ là yêu cầu bắt buộc. “Chúng tôi xác định rõ tinh thần sẵn sàng xuất phát ngay khi có tín hiệu báo cháy”, anh nói.
Gửi thông điệp tới người dân, anh mong mỗi gia đình chủ động phòng ngừa, tuân thủ quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. “Chúng tôi chúc Nhân dân một năm mới ấm no, hạnh phúc. Và thực lòng, chúng tôi chỉ mong được ‘thất nghiệp’, tức là không có cháy nổ xảy ra, để mọi người được bình yên đón Tết”, Trung úy Tân bày tỏ.
Giữa ánh đèn trực ban và tiếng máy bộ đàm luôn mở, những người lính Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 đón xuân trong tư thế sẵn sàng. Không có pháo hoa riêng cho họ, nhưng mỗi cuộc gọi không vang lên, mỗi ca trực bình yên trôi qua chính là mùa xuân trọn vẹn nhất.
