Tết Việt trong lòng bạn bè quốc tế

Quốc tế
Tết năm nay, gia đình bạn bè Việt Nam đã mời tôi về quê ăn Tết ở Nam Định. Tôi rất hạnh phúc được quay trở lại đất nước Việt Nam xinh đẹp

Trong không khí của mùa xuân, các Đại sứ, Tùy viên, và Đại diện cho các tổ chức quốc tế đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm về đất nước, con người Việt Nam cũng như về những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông László Vizi, Đại sứ Hungary tại Việt Nam, đại diện cho chức Chủ tịch luân phiên “Nội khối” các cuộc họp của các Bộ trưởng EU

Lần đầu tiên tôi đặt chân tới đất nước xinh đẹp của các bạn năm 1985. Sau đó, tôi tới Việt Nam khoảng chục lần trước khi được bổ nhiệm là Đại sứ tại Hà Nội. Năm qua kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Hungary - Việt Nam. Năm tới, chúng tôi hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bệnh viện Ung bướu tại Cần Thơ trong khuôn khổ hợp tác y tế.

Tết Tân Mão này sẽ là Tết Nguyên đán thứ Tư tôi ăn Tết tại Việt Nam. Nếu so sánh giữa Tết cổ truyền của Việt Nam với lễ Giáng sinh và Tết ở đất nước chúng tôi thì ta thấy cũng rất nhiều điểm tương đồng. Ở Việt Nam, mọi nhà không thể thiếu cành đào, cây quất, hay cây mai vào những ngày Tết Nguyên đán. Vào những ngày này, cuộc sống dường như dừng lại: không công việc, không buôn bán, không tất bật chạy sô. Khác với nhiều nhà ngoại giao khác, tôi thường đón Tết cổ truyền của các bạn tại Hà Nội, tôi rất thích Hà Nội vào những ngày Tết, lúc đó Hà Nội cho thấy bộ mặt đẹp nhất của mình, vào ngày Tết Hà Nội yên bình, thơ mộng, sạch đẹp, mọi người đều xinh đẹp, tươi tắn, thư thái.

Chợ hoa Hà Nội cũng rất hay, tôi sống gần đó nên cũng thường đạp xe qua chợ hoa. Và thật thú vị khi nhìn cảnh tấp nập của người bán, người mua giữa muôn vàn sắc hoa.

Điều mong muốn của tôi trong năm mới là thế giới hòa bình, mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc. Vì vậy, lời chúc của tôi nhân dịp năm mới là sức khỏe, hạnh phúc, thành công, xã hội thịnh vượng, và tất nhiên tôi chúc cho mối quan hệ giữa Hungary và Việt Nam tiếp tục phát triển và mở rộng trên mọi lĩnh vực.

Bác sĩ Jean Baptiste Dufourq, Tùy viên Y tế ĐSQ Pháp tại Việt Nam

Vào dịp Tết năm ngoái, tôi đi du lịch Huế - Hội An - Đà Nẵng. Qua chuyến đi đó, tôi khám phá một vùng đất rất đẹp tại đất nước yên bình của các bạn. Năm nay, tôi và gia đình sẽ đón Tết ở Hà Nội. Đại lễ 1000 năm Thăng Long đã rất thành công nên tôi nghĩ không khí Tết năm nay sẽ rất sôi động. Tôi rất háo hức để đón Tết và tưởng chừng như không thể chờ đợi được nữa rồi, quá mong tới thời khắc giao thừa.

Cùng trùng hợp với con số 1000, LHQ đặt ra mục tiêu thiên niên kỷ như căn bệnh HIV/AIDS, an ninh lương thực, các vấn đề về xã hội,... Thời điểm để đạt mục tiêu này là năm 2015, nhưng trong năm 2010 vừa qua, Việt Nam đã đạt hầu hết các chỉ tiêu. Đó là một bước tiến mà tôi muốn chúc mừng các bạn. Chúng ta may mắn sống trong một thời điểm chứng kiến thành quả của công nghệ y tế tại nhiều nước phát triển, và tiến trình hướng đông trong xu thế phát triển trong đó có các nước châu Á và Việt Nam. Chúng tôi, những người bác sĩ, luôn theo dõi thế giới bằng hai con mắt, một mắt để kiểm soát những căn bệnh của quá khứ như lao, sốt rét, còn con mắt của tương lai để phòng ngừa những căn bệnh mới nổi như các bệnh truyền nhiễm, huyết áp. Chúng tôi sẽ bắt đầu một năm mới với các dự án hợp tác đào tạo đội ngũ bác sĩ y khoa Việt Nam, chương trình hợp tác với Viện Lão khoa, Trường ĐH Dược,... trong đó có hợp tác kết nghĩa giữa Viện Lão khoa Việt Nam với các bệnh viện ở Paris. Ngoài ra, một số viện như Viện nghiên cứu phát triển Pháp, Cơ quan nghiên cứu HIV/AIDS, Viện Pasteur Paris. Tôi nghĩ năm tới chúng tôi sẽ rất bận rộn với nhiều chương trình dự án ở Việt Nam. Các bác sĩ Pháp dành rất nhiều tình cảm yêu mến cho Việt Nam, trong đó phải kể đến GS. Francoise Barre-Sinoussi, người đã từng giành giải Nobel Y học năm 2008. Bà là người bạn lâu năm của Việt Nam. Bà là người phát hiện ra ca nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam và giúp đỡ đào tạo các bác sĩ Việt Nam trong việc phát hiện và điều trị HIV/AIDS.

Ông Shimizu Akira, Phó Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam

Tôi vừa nhậm chức tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi đón Tết âm lịch ở đất nước các bạn. Cũng giống như các bạn Việt Nam, người Nhật chúng tôi thường về quê và làm các món ăn truyền thống trong năm mới như osechi, một hộp lớn gồm các món mặn có thể bao gồm tôm hùm hoặc tôm sú, cơm cuốn rong biển, gỏi cá…; món súp zoni, và mochi, các loại bánh làm từ gạo. Trong những ngày Tết âm lịch, chúng tôi sẽ cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống này.

Trong năm mới, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hy vọng có thể kết nối nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, cải thiện điều kiện khám chữa bệnh cho người dân Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh còn khó khăn. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện mạnh mẽ nhất cho các dự án thông qua chuyển giao kỹ thuật, đào tạo. Trong năm mới, tình nguyện viên y tế ở Nhật Bản sẽ tiếp tục sang hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Đại sứ mới nhậm chức của chúng tôi cũng đã đến thăm Bệnh viện Bạch Mai và Viện VSDT TW và rất quan tâm đến hợp tác y tế trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Ông Robin Rickard, Giám đốc Hội đồng Anh

Tôi và gia đình chuyển tới Việt Nam ở vào năm 2009, nên đây là năm thứ ba tôi đón Tết ở Hà Nội. Tết là thời gian dành cho gia đình. Ngày nghỉ lễ này cho chúng tôi cảm giác ấm áp về Việt Nam và con người Việt Nam.

Năm nay, chúng tôi bắt đầu những ngày nghỉ Tết bằng chuyến du lịch Thái Lan cùng bạn bè sau đó sẽ quay trở lại Hà Nội để hưởng những ngày Tết còn lại. Giống năm ngoái, chúng tôi hy vọng một năm yên bình và dạo chơi cùng chú cún trong không khí se lạnh và trong lành quanh Hồ Tây, nơi chúng tôi ở. Chúng tôi cũng gặp gỡ và tổ chức ăn uống cùng vài người bạn Việt Nam.

Năm 2010, Chính phủ Anh và Việt Nam ký hiệp ước đối tác chiến lược bao phủ nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, khoa học, môi trường, quốc phòng, phát triển, an ninh, các vấn đề khu vực và toàn cầu. Vì vậy quan hệ giữa hai nước tốt đẹp hơn bao giờ hết. Đặc biệt đối với Hội đồng Anh, chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến những tiến triển của Trường quốc tế Việt - Anh tại Đà Nẵng và hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong năm 2011, chúng ta sẽ có những dự án về biến đổi khí hậu, doanh nghiệp xã hội và các ngành sáng tạo cũng như các chương trình lớn về giảng dạy tiếng Anh và đào tạo cao học.

Chúng tôi cũng rất hy vọng sẽ chứng kiến hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước. Một ví dụ mà tôi có thể kể đến là cơ quan nghiên cứu y khoa của trường đại học Oxford năm ngoái đã ký một biên bản ghi nhớ với Bộ GD&ĐT dành cho những chương trình nghiên cứu với Việt Nam.

Ông Nyoman, Tùy viên văn hóa ĐSQ Indonesia

Tết năm nay, gia đình bạn bè Việt Nam đã mời tôi về quê ăn Tết ở Nam Định. Tôi rất hạnh phúc được quay trở lại đất nước Việt Nam xinh đẹp để gặp lại gia đình họ. Ban đầu, tôi định không đi vì trời rất rét, nhưng nếu tôi từ chối, hẳn họ sẽ rất buồn, mặc dầu tôi vốn không quen với thời tiết giá rét mùa đông ở Việt Nam.

Một số cộng đồng tại Indonesia cũng đón Tết âm lịch. Nhưng ở Indonesia, Tết mang một tên gọi khác là “Imlek”. Cộng đồng người Indonesia gốc Hoa sẽ bắt đầu đón Tết vào ngày 3/2/2011. Khoảng 4-5 triệu người sẽ tổ chức Tết còn lại toàn bộ người dân Indonesia cũng được nghỉ lễ nhân dịp này. Do Indonesia là một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo và văn hóa, nên mỗi ngày lễ Tết của các dân tộc đều là ngày quốc lễ. Ngoài Tết âm lịch, chúng tôi còn vô số ngày lễ khác.

Vào ngày 5/3 của năm nay, người Bali, tín đồ của đạo Hindu sẽ tổ chức năm mới Caka 1933 của họ. Ngày đầu tiên của Caka được gọi là NYEPI hay ngày tĩnh lặng. Vào ngày này, có 4 điều mà người Bali sẽ tránh làm. Thứ nhất, tránh ra khỏi nhà trong một ngày. Thứ hai, không làm việc hay tổ chức một hoạt động nào, mọi người đều được nghỉ làm trong một ngày. Thứ ba, không có tiếng ồn, mọi người đều tắt TV, radio và không có hoạt động giải trí trong ngày NYEPI. Thứ tư, không có ánh đèn. Trong đêm NYEPI, không ai bật đèn. Ý nghĩa của ngày này là tạo bầu không khí trầm tư cho mọi người. Vì vậy Bali 5/3 được coi là hòn đảo ngủ yên một ngày trong năm.

Vì vậy trong ngày NYEPI, mọi cánh cổng tới Bali đều đóng đối với người ngoài. Sân bay đóng cửa và các cửa khẩu vào Bali đều tạm dừng hoạt động trong một ngày.

Năm ngoái chúng ta kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi tới Nghệ An để thăm quê Bác. Con đường từ Hà Nội tới Nghệ An khá gồ ghề. Chúng tôi mất 8 tiếng đi và 8 tiếng về.

Năm ngoái, hai nước đã có một năm hợp tác thật tốt đẹp, với thương mại song phương đạt 2,5 tỷ USD. Năm nay, chúng tôi sẽ chú trọng các chương trình hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, hàng hải.

Bích Vân


Ý kiến của bạn