“Tết trắng” nơi bệnh viện

15-02-2013 21:25 | Tin nóng y tế
google news

Tết ồn ào ngoài phố phường, nhưng trong bệnh viện, nơi bác sĩ và người bệnh phải giằng co với thần chết để giữ lại mạng sống vẫn là những cuộc đấu trí căng thẳng.

Tết ồn ào ngoài phố phường, nhưng trong bệnh viện, nơi bác sĩ và người bệnh phải giằng co với thần chết để giữ lại mạng sống vẫn là những cuộc đấu trí căng thẳng.

Căng thẳng tai nạn giao thông

Theo thống kê của BV Việt Đức, trong 4 ngày từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết âm lịch, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 438 trường hợp bị tai nạn, trong đó có 284 trường hợp tai nạn giao thông (TNGT). Đáng lưu ý, trong số này có tới 187 trường hợp bị chấn thương sọ não.

“Tết trắng” nơi bệnh viện 1
Khám, cấp cứu cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức chiều mùng 4 Tết (13/2).   Ảnh: PV

19 giờ tối mùng 4 Tết Quý Tỵ, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức, hàng chục con mắt đỏ hoe đang dõi theo từng nhịp thở của người thân trên chiếc giường phủ ga trắng lạnh lẽo. Người nước mắt lưng tròng, người cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Nhiều người dường như không dám thở mạnh, sợ người nhà đang nằm kia sẽ bị đau hay không nghe được tiếng thở, tiếng rên của người thân. Những nạn nhân bị TNGT nằm cấp cứu gần kín các giường bệnh trong khi những chiếc xe cứu thương từ các tỉnh vẫn hối hả chở nạn nhân nhập viện. Phòng cấp cứu 1 của bệnh viện có 5 chiếc giường đều đã kín chỗ, tất cả các ca bị thương nặng nhất đều được đưa vào đây và họ có một điểm chung - đều là nam giới. Một nạn nhân mới được người nhà đưa vào viện lúc 19 giờ 30 trong tình trạng đầu vỡ toác, máu chảy đầm đìa. Bốn ca còn lại, một ca bệnh viện buộc phải trả về, một ca đang trong tình trạng nguy kịch. Đôi mắt ầng ậng nước, chị N. - mẹ nạn nhân K.T.Đ. (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) cho biết: Con chị không còn hy vọng sống nữa, bác sĩ nói cháu bị chấn thương sọ não, không thể cứu được nên gia đình xin bệnh viện cho về. 21 tuổi, mới rời quân ngũ, chỉ vì bất cẩn khi điều khiển xe quay đầu, để xe lao xuống vực, K.T.Đ. đã trao cho tử thần mạng sống của mình và để lại biết bao đau đớn cho người mẹ, người cha. PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, để công tác KCB phục vụ người bệnh được tốt, trong những ngày nghỉ Tết, BV luôn đảm bảo từ 45 - 50 bác sĩ và 150 điều dưỡng thường trực tại BV cùng 2 tổ cấp cứu lưu động với 5 bàn mổ luôn sẵn sàng để phục vụ khi cần thiết. Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, so với Tết năm 2012, lượng bệnh nhân bị TNGT vào cấp cứu tại BV Việt Đức ngày 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết có giảm, tuy nhiên, trong hai ngày mùng 2 và mùng 4 Tết lại tăng 20%. Ngoài ra, số bị chấn thương do đánh nhau, tai nạn do pháo nổ cũng khá nhiều. Bình quân mỗi ngày, Khoa Cấp cứu và Khoa Chấn thương sọ não của BV phải thực hiện mổ cấp cứu tới 25 - 30 ca. Đáng lưu ý là đa số bệnh nhân bị TNGT vào cấp cứu tại BV mấy ngày Tết vừa qua đều trong tình trạng có men rượu nồng nặc (cả bệnh nhân nam lẫn bệnh nhân nữ). Hơn nữa, số ca bị chấn thương sọ não, tử vong hoặc phải xin về mấy ngày Tết năm nay tăng cao chưa từng thấy trong dịp Tết nhiều năm qua với gần 30 trường hợp, trong khi những năm trước, con số này chỉ khoảng 10 - 15.

Thống kê mới nhất của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, trong 6 ngày (từ 30 - 5 Tết), trên toàn quốc đã xảy ra 290 vụ tai nạn giao thông (được báo cáo) làm chết 234 người, bị thương 284 người. Con số này cao gấp đôi so với ngày bình thường. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, có đến 70% số vụ tai nạn có liên quan đến bia rượu. Tai nạn giao thông đã khiến cái Tết của biết bao gia đình không được trọn vẹn, nhiều gia đình ngày Tết trở thành ngày tang tóc.

Bệnh viện, nơi ấm áp tình người

Nếu như những ngày thường, trước cổng các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh, tiếng còi hú xe cứu thương liên hồi, nghe não nề, thê lương, thì từ chiều 29 đến sáng mồng 1 Tết, tiếng trống lân rộn rã khắp các con đường khiến lòng người xa quê nao núng, nhớ Tết quê nhà. Sáng mồng 1 Tết, tại các phòng 1, 2, 3, 4, Khoa Ngoại - Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, hầu hết các bệnh nhân đều thức giấc từ 5 giờ sáng. Họ tự tin trong bộ quần áo mới của bệnh viện hay người nhà mua sắm từ chiều 29, tận hưởng nắng ấm ban mai, hít thở bầu không khí trong lành qua ô cửa.  BS. Dương Quang Vũ, Khoa Ngoại - Tiết niệu trực từ đêm 29 đến sáng mùng 1 Tết phấn khởi chia sẻ, động viên tinh thần các bệnh nhân: “Đời người được một lần ăn Tết tại bệnh viện cũng vui nhỉ! Mọi người cứ bình tâm, vui vẻ dưỡng bệnh, sức khỏe sẽ hồi phục nhanh. Về phía bệnh viện, các y, bác sĩ túc trực 24/24 giờ, hòa nhã, niềm nở với tinh thần chăm sóc, phục vụ người bệnh cao nhất”. Đáp lại, nhiều bệnh nhân cũng chúc các y, bác sĩ và gia đình năm mới nhiều niềm vui, thành công trong công việc và cuộc sống, kèm theo phong bao lì xì truyền thống chúc mừng năm mới thể hiện sự quý trọng, biết ơn.

Bệnh viện ngày Tết tràn đầy không khí chan hòa, đầm ấm tình yêu thương giữa những người xa xứ cùng cảnh ngộ và các y, bác sĩ. Không bánh kẹo, mứt, hạt dưa như Tết ở quê nhà, song nhờ nghĩa tình đầm ấm, sẻ chia, tất cả bệnh nhân đều có chung một ước nguyện, ngày đầu năm mới này sẽ đem lại nhiều may mắn, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, sớm trở về sum vầy cùng gia đình, dòng tộc những ngày Tết muộn.

Phương Nam - Tuệ Khanh

- Tại Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai,  TS. Phạm Duệ - Giám đốc trung tâm chia sẻ, những ngày giáp Tết, số lượng bệnh nhân ngộ độc rượu, bia phải nhập viện có tăng, nhiều ca nhập viện trong tình trạng rất nặng. Tuy nhiên, trong mấy ngày Tết số lượng bệnh nhân nhập viện vì rượu không tăng cao nhưng đã có trường hợp tử vong vì rượu. Hiện, một ca xin về vì quá nặng và một ca nghi ngộ độc rượu methanol. Bệnh nhân này đã có biểu hiện ngừng tim từ tuyến dưới, sau đó được chuyển lên Trung tâm Chống độc. Cả 2 đều là người Hà Nội. 

- Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế chiều 14/2, các bệnh viện tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo mọi người bệnh còn nằm điều trị tại các bệnh viện hoặc người bệnh vào cấp cứu trong những ngày Tết cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, những số liệu chưa đầy đủ, số người khám bệnh, cấp cứu, người bệnh phải nhập viện, số người phải phẫu thuật cũng như số chết tại bệnh viện... đều tăng cao so với Tết năm trước. Thống kê bước đầu của 51 sở y tế các tỉnh, thành phố và 25 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, tổng số người bệnh đến khám trong 6 ngày Tết Quý Tỵ là 212.988 lượt (tăng 45,6%), trong đó có 65.513 trường hợp đến khám cấp cứu, tai nạn. Tổng số người bệnh phải nhập viện điều trị nội trú là 73.946 ca. Trong số người bệnh khám cấp cứu, tai nạn có 25.502 trường hợp do TNGT, chiếm 11,97% trong tổng số người bệnh đến khám, chữa bệnh. Trong 6 ngày Tết, các bác sĩ đã thực hiện 10.093 ca phẫu thuật (tăng 17,6%), trong đó có tới 507 ca phẫu thuật chấn thương sọ não (tăng 74,8%)...




Ý kiến của bạn