Mấy ngày Tết, Hai Phiếm phấn khởi lắm:
- Tết năm nay thật có nhiều cái mới. Xe buýt nhanh chạy được vù vù chả bị xe khác chiếm làn đường ưu tiên!
- Thì bao nhiêu sinh viên, cán bộ, người lao động tự do về quê ăn Tết cả, lấy đâu xe cộ khiến tắc đường!
- Giá mà giao thông phát triển tỷ lệ thuận với mật độ dân số trong nội đô như thế nhỉ! Ối giời, lại chuyện chúc mừng năm mới! Chả thấy từng đoàn lũ lượt đi hết nhà này sang nhà khác rồi lại về nhà mình, mệt bở hơi tai!
- Bà con giờ thực tế hơn, không hình thức và coi Tết là những ngày nghỉ thật sự để quây quần quanh gia đình sau cả năm làm ăn vất vả!
- Lại còn chuyện dzô dzô dzô nữa chứ! Đến nhà nào cũng làm một chén mà đủ các loại rượu đánh nhau trong bụng, không say khướt cũng lử cỏ bợ, rất hại cho sức khỏe!
- Đúng là thương nhau chả bõ bằng 10 phụ nhau! Nhưng năm nay cũng bớt…
- Xem ra năm nay Tết có vẻ hiện đại hơn nhưng vẫn rất chi truyền thống khi mỗi nhà quây quần bên nhau chúc phúc quanh ông bà cha mẹ và tưởng nhớ tổ tiên…
- Thế còn những bất cập…?
- Năm mới cứ nhìn cái thay đổi tích cực để lấy may!
Cả Nghĩ