- Rõ là chả biết gì! Ai chả biết ngoài Rằm tháng Giêng là hết Tết mà phải thông báo!
- Dưng tôi thấy dân ta vẫn còn đi chơi, xe cộ ngược xuôi còn đông vui hơn cả trong những ngày Tết!
- Vô lý! Bà con nông dân còn bận làm đồng cho kịp thời vụ, công nhân bận khoán sản phẩm, nghỉ đi chơi để chồng (vợ) con mất nhờ à? Các cháu thiếu nhi bỏ học đi lễ hội là bị kiểm điểm ngay...
- Là nói nhiều các bác viên chức, hành chính sự nghiệp...
- Nhiều bác này thì Tết quanh năm. Mùa xuân đi lễ hội, mùa hè đi nghỉ mát, mùa thu đi tham quan, mùa đông dịp cuối năm là mùa hội thảo để giải ngân vì tiền ngân sách tiêu không hết là năm sau ông tài chính rút xuống!
- Tưởng hành chính sự nghiệp là công việc vất vả, động đến trí tuệ...
- Tất nhiên, nhưng không gấp như thời vụ nhà nông hay liên quan đến dây chuyền sản xuất công nghiệp cho nên việc hôm nay có thể để ngày mai, tháng này để tháng sau. Việc liên quan đến dân thì treo biển “bận họp”, việc đang ùn thì còn đang trong giai đoạn nghiên cứu để xem xét và giải quyết!
- Xem ra càng việc quan trọng càng phải thận trọng và việc để càng lâu càng quan trọng!
- Thì đến chuyện cấp cứu “cụ” rùa cũng phải họp tới họp lui nữa là... Quyết định lập ban cấp cứu khẩn cấp nhưng khi cụ nổi cũng chẳng thấy ai để cấp cứu “cụ”...
- Thảo nào những dự án không bị “treo” thì cũng ít khi đúng tiến độ. Rồi việc giải quyết giấy tờ của bà con cũng hẹn tới hẹn lui...
Hai Phiếm lườ m Nghĩ tôi:
- Tết qua lâu rồi nhưng mọi sự sốt ruột quá người ta chả hay bảo nhau “Chịu khó chờ đến Tết nhá” là gì!
CẢ NGHĨ