Vậy là một năm cũ đã qua, một năm mới đã bắt đầu. Những cái qua đi bao giờ cũng để lại trong lòng người một điều gì đó man mác buồn. Cái thời khắc quan trọng ấy như đang được cố gắng níu kéo lại, thời gian của Tết âm lịch dường như chậm đi chút ít, nhưng rồi nhịp sống hối hả của đô thị lại khiến tất cả phải "quay" tiếp. Tết bây giờ khác xưa nhiều lắm, cái gì cũng làm sẵn, người ta chỉ mất một ngày cũng đủ sắm Tết, có nhiều thời gian hơn để ăn và chơi. Những bức ảnh bạn đọc gửi tới cũng là cảm nhận riêng, là cách người Hà Nội đón Tết ngày nay...
Bắt đầu từ Tết ông Công ông Táo, cá chép vàng bán sẵn, người ta chỉ việc mua và thả. Đồ lễ muôn hình vạn trạng cũng được gói sẵn, mua một túi là đủ bộ. Người Hà Nội vẫn gói bánh chưng, nhưng là gói thuê và bán sẵn. Cành đào không phải lên Nhật Tân mua, bước chân ra cửa là có. Thời khắc giao thừa thiêng liêng với pháo hoa sáng rực. Cứ nhìn bãi xe là biết, chỗ nào để được xe thì đã có... trông xe. Giá "rẻ" nhất là 10.000 đồng/lần. Tết qua đi, nhịp sống thường nhật hối hả đã trở lại. |
Mạnh Hùng