Tết bệnh viện (3): Xuân yêu thương ở nơi "ươm mầm" sự sống

16-02-2026 16:00 | Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Chiều 29 tháng Chạp tại Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Cuộc sống ở đây vội vã theo một cách riêng, không phải vì Tết sắp đến mà vội vã để cứu những thiên thần nhỏ.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Trung tâm Sơ sinh không chỉ là nơi chăm sóc trẻ nhỏ – mà còn là "trái tim" của bệnh viện, nơi thắp lên tia hy vọng cho hàng ngàn gia đình, nơi từng hơi thở mong manh của các bé được gìn giữ bằng cả trái tim và khối óc.

Trước thềm năm mới, trong lòng mỗi người đều có những bồi hồi, xúc động. Tết luôn mang một ý nghĩa lớn với mỗi người Việt dù ở bất kì nơi đâu, còn tại đây, Tết sẽ càng hơn ý nghĩa, khi các bệnh nhi sơ sinh khỏe mạnh và được về với vòng tay yêu thương của gia đình. Sự nâng niu chăm sóc của các y bác sĩ, đã khiến cho Tết thêm phần ấm áp, đong đầy yêu thương.

Đức Duy - Vi Bình
Ý kiến của bạn