Trong những ngày gần đây, báo chí Anh được dịp làm việc hết công suất khi thủ quân của “Tam sư”, John Terry dính vào vụ bê bối tình ái. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện ra John Terry có quan hệ vụng trộm với bạn gái của người đồng đội cũ, Wayne Bridge là người mẫu đồ lót người Pháp Vanessa Perroncel mà báo chí “xứ sương mù” còn phanh phui ra hàng loạt các sự việc liên quan. Đó là việc Terry đã từng chung chạ với ít nhất 8 người phụ nữ khác kể từ sau khi chính thức quen cô vợ hiện tại, Toni Poole, cùng việc anh cho thuê căn phòng cá nhân của mình tại sân Wembley với giá 4.000 bảng/tuần.

Phát biểu trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Anh, HLV Capello nói: “Sau nhiều suy nghĩ tôi phải thực hiện quyết định tốt nhất cho mình là tước băng đội trưởng của John Terry”. Tiếp đó, HLV người Italia chia sẻ: “Trong vai trò là một đội trưởng của ĐTQG, John Terry đã cho thấy thái độ ứng xử đáng tin cậy. Tuy nhiên, tôi phải cân nhắc những chuyện khác và tính toán để làm sao có thể đem đến cho ĐT Anh những gì là tốt nhất”.
“Những gì được xem là tốt nhất cho ĐT Anh đã thôi thúc tôi lựa chọn và Terry là người được báo tin đầu tiên. Khi tôi chọn John Terry là đội trưởng, tôi cũng đã lựa chọn ra một đội phó và cũng có cái tên thứ ba cho sự lựa chọn này. Không có lí do gì để thay đổi quyết định này cả”, vẫn lời HLV Fabio Capello: “Qua chuyện này tôi muốn gửi lời cảm ơn đến FA, đặc biệt là Lord Triesman (Chủ tịch FA) và Ian Watmore (Giám đốc điều hành FA) đã cho phép tôi thực thi quyết định này trong thời gian tôi đang có kỳ nghỉ và vì lợi ích tốt nhất cho đội tuyển Anh”.
Sau quyết định của HLV Fabio Capello, trung vệ John Terry đã phát biểu: “Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của Fabio Capello. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến tất cả mọi thứ cho ĐT Anh”.